Từ khóa: nhạc sĩ

Ngày 24-4 diễn ra đêm nhạc của Nghệ sĩ Nhân dân Rơchăm Phiang tại Pleiku

Ngày 24-4 diễn ra đêm nhạc của Nghệ sĩ Nhân dân Rơchăm Phiang tại Pleiku

(GLO)- Chiều 5-4, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San họp với các đơn vị liên quan để triển khai đêm nhạc của Nghệ sĩ Nhân dân Rơchăm Phiang tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chương trình do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND TP. Pleiku và Ban Liên lạc những người tham gia cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến tỉnh phối hợp tổ chức.
20 năm Ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Còn đây trong từng nhớ thương"

20 năm Ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Còn đây trong từng nhớ thương"

(GLO)- Nhiều người từ một buổi gặp gỡ tình cờ với âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã trở thành tri kỷ với những ca từ, giai điệu chạm đến tận cùng cảm xúc. Để rồi suốt 20 năm nhạc sĩ họ Trịnh lặng lẽ “tan trong cội nguồn“, âm nhạc của ông vẫn “còn đây trong từng nhớ thương“… Đó là lý do Phố núi Pleiku có nhiều hoạt động tưởng nhớ 20 năm ngày mất của ông (1-4).
Hội thi Tiếng hát CC,CV,LĐ ngành Y tế Gia Lai: Ấn tượng khó quên

Hội thi Tiếng hát CC,CV,LĐ ngành Y tế Gia Lai: Ấn tượng khó quên

(GLO)- Hội thi do Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức mới đây tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi đoàn viên Công đoàn và khán giả. Với 30 tiết mục đạt giải, các công chức, viên chức-người lao động ngành Y tế cho thấy họ là những người tài năng và đam mê khi tham gia hoạt động văn hóa-văn nghệ.
Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan: "Con chim khôn tìm về tổ ấm"

Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan: "Con chim khôn tìm về tổ ấm"

(GLO)- Trong hơn 30 năm hoạt động văn hóa-nghệ thuật ở Gia Lai, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan đã sáng tác hơn 100 ca khúc. Ở địa hạt nghiên cứu, ông còn có một số công trình đáng chú ý về âm nhạc cổ truyền Bahnar, Jrai. Đến nay, đây được xem là những công trình hiếm hoi nghiên cứu về âm nhạc dân gian của 2 dân tộc bản địa lớn ở Tây Nguyên.
Nguyễn Hậu: Đam mê thầm lặng

Nguyễn Hậu: Đam mê thầm lặng

(GLO)- Chuyển trường từ Sài Gòn ra, ngày đầu tiên vào học lớp đệ tứ ở Trường Tư thục Bồ Đề (nay là Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku), tôi gặp Nguyễn Hậu ngay cổng, sơ mi body, quần pat loe hết cỡ cộng thêm mái tóc trùm kín gáy. Bộ dạng ấy không thể không làm tôi để ý, để ý mà chẳng dám nhìn thẳng; một gã hippy không lẫn vào đâu được như thế thì dễ lắm phải đối mặt với sự nổi loạn bất tử mà ăn đòn vì tội “kênh sport“. Tôi lại học trên Hậu một lớp nên cũng ít cơ hội giáp mặt.