Nhạc công rỗi nghề thành siêu trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng xác định Chính là nhạc công nhưng do rỗi nghề và không có tiền tiêu xài nên đã trở thành siêu trộm với hàng loạt vụ trộm trót lọt.

 



Ngày 5-11, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Chính (SN 1983; ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) mức án 15 năm tù, Nguyễn Chí Tâm (SN 1994; ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 3 năm tù và Nguyễn Hoàng Qui (SN 1997; ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) 1 năm tù, cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

 

Nhạc công rỗi nghề Phạm Văn Chính (giữa) cùng 2 đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hiền Đệ
Nhạc công rỗi nghề Phạm Văn Chính (giữa) cùng 2 đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hiền Đệ



Theo cáo trạng, Chính là nhạc công và đã có vợ con ở quê nhà. Vào ngày 2-2-2017, Chính đến một quán nhậu trên đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá để tìm khách thuê đánh đàn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Chính phát hiện nhà anh Phan Văn Trung có xe máy hiệu SH nên tìm cách đột nhập vào lấy trộm. Sau khi chạy xe vừa lấy trộm được về khu vực TP Châu Đốc (An Giang), Chính nhờ người bạn tên Lĩnh đem giới thiệu cho người khác tên Phương cầm được 30 triệu đồng để tiêu xài và đánh bạc thua đến "cháy túi".

Kể từ ngày 29-7-2017 đến ngày 29-4-2018, gã nhạc công rỗi nghề này chính thức trở thành tên trộm chuyên nghiệp với 19 phi vụ trót lọt. Tất cả tài sản trộm được chủ yếu là thiết bị máy tính tại các trường học ở TP Rạch Giá và các huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chính thường đi xe máy một mình từ TP Long Xuyên (An Giang) đến những trường học ở các địa phương này rồi lợi dụng đêm khuya lẻn vào lấy thiết bị của máy tính, máy in…Tất cả những thiết bị đều được Chính mang về TP Long Xuyên bán lại với giá rẻ cho một người tên Sang được hơn 600 triệu đồng (qua giám định tài sản). Riêng về Qui và Tâm chỉ tham gia 3 vụ trộm cùng với Chính tại huyện An Biên, Gò Quao và TP Rạch Giá nhưng mỗi bị cáo chỉ được hưởng lợi bất chính 1 triệu đồng.

 

T.Nốt (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trào lưu tự làm giá đỗ hot trở lại, chị em 'rần rần' chia sẻ trên mạng

Trào lưu tự làm giá đỗ hot trở lại, chị em 'rần rần' chia sẻ trên mạng

Trước những thông tin giá đỗ trên thị trường bị "ngâm tẩm" chất cấm gây hại cho sức khỏe, trào lưu tự làm giá đỗ tại nhà bất ngờ hot trở lại. Trong các hội nhóm làm giá đỗ, chị em "rần rần" chia sẻ cách làm giá đỗ "ngon - bổ - rẻ" tại nhà, thu hút hàng nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn.