Người phụ nữ ở Đắk Lắk chết vì điện giật trong lúc trộn bê tông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc trộn bê tông để xây chuồng heo, chiếc máy trộn không may bị rò rỉ điện khiến người phụ nữ tại Đắk Lắk bị điện giật nằm gục tại chỗ.

Ngày 20/10, lãnh đạo UBND xã Ea Đah (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

nguoi-phu-nu-o-dak-lak-chet-vi-dien-giatdd-4221-836.jpg
Trong lúc trộn bê tông, người phụ nữ bị điện giật tử vong thương tâm. (Ảnh cắt từ Clip)

Trước đó, chiều 18/10, một phụ nữ (43 tuổi, trú thôn Thanh Xuân, xã Ea Đah) trộn bê tông để xây chuồng heo cho gia đình.

Quá trình trộn bê tông, chiếc cối trộn không may bị rò điện khiến người phụ nữ bị điện giật nằm gục tại chỗ. Thời điểm này, người chồng đang xây ở chuồng heo ở sau nhà, khi phát hiện người vợ nằm gục bên máy trộn lập tức kéo ra.

“Do chiếc cối hoạt động kèm theo tiếng động rất lớn nên dù phụ nữ có la hét nhưng không ai nghe thấy. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp ứng cứu, khi phát hiện, người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong”, vị lãnh đạo xã Ea Đrah cho hay.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí lo mai táng. Được biết, gia đình của người phụ nữ thuộc hộ nghèo của xã.

Trước đó ngày 13/7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ điện giật khiến 2 thanh niên tử vong trong lúc lao động.

3 thanh niên ở xã Krông Búk, huyện Krông Pắc đi làm về bằng xe công nông, khi đến khu vực đập Krông Búk hạ thì vướng khu vực đất bùn lầy, xe không di chuyển được. Trời tối, cả nhóm không phát hiện ra ở dưới đất, ngay chỗ xe vướng bùn lầy có dây điện.

Quá trình xe quay bánh đã cuốn dây điện, gây rò rỉ điện khiến anh Y.T.M. và Y.T.K. đang cầm xà beng, dây cáp bị điện giật, ngã xuống đất tử vong.

Theo Nguyễn Gia (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null