Người phụ nữ mất tích 3 tháng, người dân tá hoả phát hiện thi thể trong rẫy mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đang chặt mía người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân huỷ, nạn nhân là người đã mất tích hơn 3 tháng trước.

Ngày 10-3, Công an xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trong rẫy mía trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9-3, trong lúc đang chặt mía tại khu vực rẫy thuộc thôn 5, xã Ea Sar, người dân đã hoảng hốt khi phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Lúc này người dân đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh, thi thể đang phân huỷ được xác định là bà H.T.T. (60 tuổi, trú tại thôn 3, xã Ea Sar). Trước đó, ngày 4-12-2024, con trai của bà T. đã đến công an xã Ea Sar trình báo về việc mẹ mình rời khỏi nhà và mất tích. Công an xã Ea Sar cũng phát đi thông báo tìm người thất lạc nhưng không có kết quả.

Thời điểm rời khỏi nhà, bà T. mặc áo khoác xanh và đi ủng.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null