Người phụ nữ đi lạc trong rừng Kon Tum được tìm thấy sau 5 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 5 ngày đi lạc, bà Kinh được tổ tìm kiếm phát hiện đang ngủ trên cây tại khu rừng H.Đăk Hà (Kon Tum), cách chỗ bị lạc hơn 10 km.

Ngày 17.11, thượng tá Trịnh Quốc Quân, Trưởng công an H.Kon Plông (Kon Tum) xác nhận đơn vị đã tìm thấy người phụ nữ đi lạc hơn 10 km trong rừng sau 5 ngày tìm kiếm.

Đi tìm người phụ nữ lạc trong rừng. CÔNG AN KON PLÔNG

Đi tìm người phụ nữ lạc trong rừng. CÔNG AN KON PLÔNG

Người đi lạc là bà Y Kinh (45 tuổi, trú xã Măng Bút, H.Kon Plông). Bà Y Kinh được tìm thấy tại khu rừng thuộc H.Đăk Hà (Kon Tum).

Theo cơ quan công an, ngày 13.11, bà Kinh đi hái lá ở cánh rừng xã Măng Bút, sau đó mất liên lạc với gia đình. Người dân tự tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Sự việc sau đó được trình báo lên Công an xã Măng Bút.

Ngày 16.11, sau khi nhận tin báo, Công an H.Kon Plông cử lực lượng phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm. Tổ tìm kiếm gồm 20 người, do trung tá Nguyễn Đình Luận, Phó công an huyện, dẫn đầu.

Lực lượng chức năng cùng người dân khoanh vùng và gấp rút tìm kiếm. Trong thời gian này trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, nhiều nơi bị sạt lở, chia cắt nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Tổ công tác phải băng rừng, lội suối trong thời gian dài để đi tìm.

Bà Kinh được tìm thấy sau 5 ngày đi lạc trong rừng. CÔNG AN KON PLÔNG

Bà Kinh được tìm thấy sau 5 ngày đi lạc trong rừng. CÔNG AN KON PLÔNG

Đến trưa 17.11, tổ tìm kiếm phát hiện bà Kinh đang ngủ trên cây tại khu rừng H.Đăk Hà, cách chỗ bị lạc hơn 10 km. Lúc được tìm thấy, bà Kinh có dấu hiệu mệt lả do đói và sợ hãi. Sau đó, tổ tìm kiếm đưa bà về với gia đình.

UBND H.Kon Plông đã tổ chức khen thưởng, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, công sức của tổ tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null