Người mẹ Jrai vượt khó “tiếp sức” cho con vào đại học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tâm niệm “Sự học sẽ giúp phụ nữ Jrai thoát khỏi cảnh nghèo, vượt qua rào cản để vươn lên thay đổi cuộc sống”, chị H’Huyên (45 tuổi, làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đã vượt qua khó khăn để giúp các con trên con đường tìm kiếm tri thức.

Căn nhà khang trang của gia đình chị H’Huyên treo đầy những tấm giấy khen của các con. Tự hào khoe với chúng tôi, chị H’Huyên chia sẻ: “Hai con gái đầu của tôi hiện đã bước chân vào giảng đường đại học. Còn con gái út cũng đang là học sinh chăm ngoan của Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Bao nhiêu vất vả, nỗ lực của tôi đã phần nào được đền đáp”.

Chị H’Huyên (bìa trái) là hạt nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngôi làng Ia Nueng. Ảnh: M.K

Chị H’Huyên (bìa trái) là hạt nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngôi làng Ia Nueng. Ảnh: M.K

Chị H’Huyên lấy chồng năm 21 tuổi. Đến với nhau chỉ 2 bàn tay trắng, vợ chồng chị bảo ban nhau chịu khó làm thuê kiếm sống. Năm 2002, chị H’Huyên sinh liền một bận 2 cô con gái. Gia đình thêm thành viên, chưa hết vui mừng thì gánh nặng cơm áo lại trĩu nặng trên vai. Cho đến khi các con đến tuổi tới trường, chị H’Huyên bàn với chồng phải dành dụm tiền mua đất canh tác, phát triển sản xuất để nuôi con ăn học thành người. “Với đa số đồng bào mình, khi chuyện cái ăn cái mặc trở thành mối lo thường nhật thì việc học hành của con cái gần như bị sao nhãng. Các em nhỏ sớm phải trở thành lao động chính trong gia đình. Cũng vì vậy mà hành trình học tập đôi khi bị ngắt đoạn. Ngày ấy, khi chứng kiến cảnh không ít trẻ nhỏ trong làng phải bỏ dở chuyện học hành do gia đình nghèo khó, rồi lập gia đình khi chưa đủ tuổi, chưa đủ kiến thức khiến cuộc sống cơ cực, mình thương lắm! Vậy nên, mình quyết tâm dù khó khổ cỡ nào cũng phải tạo mọi điều kiện để các con được học hành đến nơi đến chốn. Phải có kiến thức thì mới thay đổi cuộc sống được”-chị H’Huyên tâm sự.

3 năm sau đó, chị H’Huyên đã mua được 4 sào ruộng lúa. Do được chăm sóc tốt, ruộng lúa của gia đình chị năm nào cũng xanh tốt nhất làng. Cứ như thế, năm này sang năm khác, vợ chồng chị vừa chăm lo phát triển kinh tế từ việc trồng trọt, chăn nuôi vừa động viên các con tới trường chăm ngoan, học giỏi. Có những thời điểm, gia đình chị gặp nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ chị có ý nghĩ cho các con nghỉ học ở nhà phụ giúp việc ruộng rẫy. Thấu hiểu nỗi vất vả, lo toan của bố mẹ, các con chị đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Năm 2015, từ nguồn vốn tích lũy, chị H’Huyên mua thêm được 1 ha cà phê và 4 sào lúa nước 2 vụ. Chị cũng không quản vất vả nuôi thêm heo sinh sản. Mỗi năm, chị xuất bán khoảng 60 con heo giống, thu về gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, với 1 ha cà phê, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình có thêm nguồn thu trên 200 triệu đồng/năm.

Chị H'Huyên là tấm gương phụ nữ Jrai vượt khó, cần cù lao động để nuôi con ăn học. Ảnh: Mai Ka

Chị H'Huyên là tấm gương phụ nữ Jrai vượt khó, cần cù lao động để nuôi con ăn học. Ảnh: Mai Ka

“Khi kinh tế gia đình ổn định, tôi tự tin hơn khi nghe các con bày tỏ mong muốn tiếp tục hành trình học tập. Vợ chồng tôi vỡ òa hạnh phúc khi các con đều đỗ đại học vào năm 2020. Một đứa học Đại học Sư phạm Đà Nẵng, đứa còn lại bước vào giảng đường của Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng. Biết rằng phía trước chặng đường học tập của các con cần sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình nên vợ chồng tôi không ngừng làm việc để đủ sức đồng hành cùng các con trên con đường tìm kiếm tri thức”-chị H’Huyên bộc bạch.

Trò chuyện cùng P.V, già làng Hmrik vui vẻ cho biết: “Ở làng Ia Nueng có lẽ ai cũng biết đến tấm gương vượt khó, cần cù lao động để nuôi con ăn học của chị H’Huyên. Từ tấm gương này đã lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, vượt qua rào cản để vươn lên trong sự học. Ngoài làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con nên người, H’Huyên còn là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Ia Nueng. H’Huyên vận động chị em phụ nữ trong làng chăm chỉ làm ăn, tích lũy để đầu tư cho các con theo học con chữ; đồng thời, cùng học và phát huy nghề dệt truyền thống của người Jrai. H’Huyên là tấm gương vượt khó và cũng là hạt nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của làng Ia Nueng”.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.