Người hâm mộ Phố núi cháy hết mình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vào lúc 20 giờ ngày 2-1 đã mang đến một bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt tại phố núi Pleiku.

Ngay từ chiều tối, người hâm mộ đã đổ về khu vực sân Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP. Pleiku (60 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) mang theo băng rôn, cờ đỏ sao vàng, kèn và trống, biến nơi đây thành một điểm cầu cuồng nhiệt cổ vũ tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Chương trình phát trực tiếp trận chung kết lượt đi trên màn hình led cỡ lớn (kích thước 10m x 5m) do Thành Đoàn Pleiku phối hợp cùng FPT Telecom Gia Lai tổ chức. Người hâm mộ bóng đá ngoài việc được miễn phí vé vào cổng còn được tham gia mini game vui nhộn, nhận những phần quà hấp dẫn.

img-5691.jpg
Hàng trăm cổ động viên phố núi Pleiku đến xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại khu vực sân Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Hoài

Cổ động viên (CĐV) Trần Công Minh (thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) đã cùng bạn bè đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi sớm để chọn vị trí đẹp ngồi đợi đến giờ phát sóng trận đấu. Anh lạc quan bày tỏ: "Mình là người yêu bóng đá, hâm mộ đội tuyển Việt Nam nên mình chọn ra điểm phát trực tiếp để hòa mình vào không khí cổ vũ sôi động thay vì xem ở nhà. Tuy Thái Lan là đội bóng mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ xuất sắc như Xuân Son, Tiến Linh, Hoàng Đức sẽ làm nên lịch sử".

img-5609.jpg
CĐV Trần Công Minh (giữa) cùng bạn bè đến sớm để có vị trí đẹp chờ xem trận đấu. Ảnh: Hoàng Hoài

Anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku-chia sẻ: "Bóng đá từ lâu đã là ngôn ngữ chung, kết nối trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là nơi thể hiện tinh thần yêu nước. Chúng tôi hy vọng điểm cầu nhỏ này là dịp để người hâm mộ phố núi Pleiku nói riêng và cả nước nói chung hòa chung nhịp đập, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ thi đấu".

img-5636.jpg
FPT Telecom Gia Lai còn chuẩn bị thêm băng rôn, nhãn dán lá cờ Việt Nam để phát cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Hoài

Mọi ánh mắt đều hướng về màn hình lớn, theo dõi từng pha bóng. Khi đội tuyển Việt Nam tạo ra các tình huống nguy hiểm, tiếng reo hò vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

img-5741.jpg
Rất đông các gia đình, nhóm bạn trẻ và những cổ động viên yêu bóng đá phố núi đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hoài

Không gian quán cà phê Phía Sau Nhà cũng trở nên chật kín người từ trước giờ bóng lăn. Đầu tư lắp đặt màn hình led 6m x 3m phục vụ người hâm mộ, chị Nguyễn Thu Thảo-chủ sở hữu quán, chia sẻ: "Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, không chỉ là xem bóng đá mà còn cảm nhận trọn vẹn không khí sôi động. Với sức chứa hơn 300 chỗ ngồi, quán hy vọng sẽ góp thêm phần nào sức mạnh cổ vũ đội tuyển Việt Nam”.

Người hâm mộ phố núi hò reo, ăn mừng bàn thắng thứ 2 của cầu thủ Xuân Son. Video: Hoàng Hoài

CĐV Phạm Hồng Duy (tổ 7, phường Thắng Lợi), cho biết: "Mình chưa bỏ lỡ trận thi đấu nào của đội tuyển Việt Nam, mình hy vọng HLV Kim Sang-sik sẽ tung ra những chiến thuật phù hợp để chiến thắng Thái Lan, thỏa lòng mong chờ của các cổ động viên nước nhà".

img-9142.jpg
Phút thứ 73, Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 khiến không khí tại các quán cà phê bùng nổ. Ảnh: Hoàng Hoài
img-9131.jpg
Những quán cà phê chật kín người hâm mộ trên đường Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoàng Hoài
img-9183.jpg
Không ít người hâm mộ lớn tuổi đã đến Nhà hàng Gia Lai Biển Hồ Xanh xem cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hoài

Thời khắc mà hàng triệu người hâm mộ Việt Nam mong đợi đã đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Việt Nam đã đánh bại đối thủ “truyền kiếp” Thái Lan trên sân nhà với tỷ số 2-1 ở trận lượt đi.

Nhiều người hâm mộ phố núi Pleiku mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn ra đường ăn mừng chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Video: Hoàng Hoài

Trận chung kết lượt đi đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người dân Pleiku. Tinh thần bóng đá, sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc đã thắp sáng Phố núi, biến nơi đây thành một chảo lửa cổ động cuồng nhiệt. Người hâm mộ bóng đá đang chờ đợi, kỳ vọng đội tuyển sẽ tiếp tục làm nên lịch sử trong trận lượt về, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

(GLO)- Chiều 16-10, Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Bà Rịa, đối đầu với Bình Minh Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Hạn chế trong phối hợp khiến đội bóng đất võ tiếp tục thất bại, chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa giải.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

null