Nghi vấn nữ trưởng phòng xinh đẹp ở Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng đang xác minh đơn tố cáo 1 nữ trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố cáo sử dụng bằng cấp không hợp pháp.
Khuya 3-10, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận cơ quan chức năng đang làm rõ đơn tố cáo một nữ trưởng phòng tên A.S. thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.
 
Hình ảnh được đăng kèm nội dung trên Facebook
"Cô ấy bị tố cáo về việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Sau khi có đơn thư, cơ quan chức năng vào cuộc thẩm tra, xác minh. Đúng sai thế nào thì cơ quan chức năng đang làm rõ và sẽ thông tin sau" – nguồn tin cho biết.
Trước đó, tối cùng ngày, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin "chấn động" ở Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khi cho rằng 1 nữ trưởng phòng tên T.N.A.S, có tên, họ, ngày sinh, số CMND, tên cha mẹ trùng khớp với một cán bộ ở 1 bệnh viện tỉnh khác.
Tài khoản nêu trên cho biết nữ trưởng phòng này chỉ mới học xong cấp 2, làm nhân viên tiệm tóc và rất xinh đẹp, nhưng đã "lên" như diều gặp gió.
Sau khi đăng tải, thông tin này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Trong ngày hôm nay, Báo Người Lao Động sẽ xác minh cụ thể và cung cấp thông tin đầy đủ đến bạn đọc.
C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null