Nghi án cha cắt cổ con trai chết dưới nền nhà tại Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào khoảng 16 giờ ngày 31/7, em gái của anh Y Thức H’Mốk là chị H’Bliêm đi đám cưới về, thấy anh Y Thức H’Mốk nằm giữa nhà, cổ bị một nhát cắt và xung quanh có nhiều vết máu.

 
Công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà xảy ra án mạng (Ảnh nguồn Vietnamnet)
Công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà xảy ra án mạng (Ảnh nguồn Vietnamnet)



Sáng 1/8, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại Buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột vào chiều 31/7.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là anh Y Thức H’Mốk, 33 tuổi, ngụ buôn Kao, xã Ea Kao.

Nghi phạm được xác định là ông Y DJin Byă, 55 tuổi, ngụ buôn Kao, bố của anh Y Thức H’Mốk.

Vào khoảng 16 giờ ngày 31/7, em gái của anh Y Thức H’Mốk là chị H’Bliêm đi đám cưới về, thấy anh Y Thức H’Mốk nằm giữa nhà, cổ bị một nhát cắt và xung quanh có nhiều vết máu.

Khi kiểm tra, phát hiện anh Y Thức H’Mốk đã tử vong nên chị H’Bliêm gọi người thân và trình báo cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các bước điều tra.

Qua xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Y DJin Byă và anh Y Thức H’Mốk ở nhà.

Lúc này, cơ quan công an mời ông Y DJin Byă về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan công an, ban đầu ông Y DJin Byă quanh co chối tội nhưng đến khuya cùng ngày, đối tượng thừa nhận đã sát hại con trai.

Theo lời khai của ông Y DJin Byă, chiều 31/7, Y Thức H’Mốk đi đám cưới về nhà trong tình trạng say xỉn.

Lúc này, giữa ông và Y Thức H’Mốk có lời qua tiếng lại, do đó Y Thức H’Mốk xông vào đánh ông. Sau đó, Y Thức H’Mốk xuống nền nhà nằm ngủ.

Quá bức xúc vì nhiều lần bị đánh nên chờ Y Thức H’Mốk ngủ, ông đã dùng con dao Thái Lan cắt cổ Y Thức H’Mốk.

Cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null