Nam thanh niên lãnh án 6 tháng tù vì đánh bảo vệ bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28-9, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Công Nguyên (26 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) về tội “Chống người thi hành công vụ” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo cáo trạng, vào tối 19-5-2021, sau khi nhận tin mẹ mình là bà T.T.A.M. bị tai nạn giao thông, Nguyên đã điều khiển xe máy tới Bệnh viện II Lâm Đồng để thăm mẹ. Tại đây, sau khi trình bày lý do vào bệnh viện xem tình hình sức khỏe của mẹ, Nguyên đã được ông Lê Cao Thắng (bảo vệ bệnh viện) cho vào.

Sau khi nghe tin bà M. bị tai nạn, có 2 người là bà T.T.K.P. (dì ruột của Nguyên) và con gái bà P. đã đến Bệnh viện thăm bà M. Tuy nhiên, đến cổng bệnh viện, ông Lê Cao Thắng không cho qua cổng với lý do quy định mỗi bệnh nhân chỉ cho phép 1 người nhà vào thăm nuôi nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Nguyễn Công Nguyên tại phiên toà sơ thẩm ngày 28-9
Nguyễn Công Nguyên tại phiên toà sơ thẩm ngày 28-9.


Sau đó, bà P. gọi điện thoại cho Nguyên ra cổng bệnh viện để xin phép bảo vệ vào đóng viện phí. Nguyên ra gặp bà P. và được ông Thắng yêu cầu ra khỏi bệnh viện để cho bà P. vào.

Dù vậy, khoảng 10 phút sau, Nguyên đã lén chạy qua cổng vào lại bệnh viện thì bị ông Thắng phát hiện, chạy theo yêu cầu ra ngoài tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Lúc này, Nguyên không chấp hành mà con vung tay đấm thẳng vào mặt ông Thắng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường làm việc với các bên liên quan.

Tại phiên tòa, Nguyễn Công Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của mình. Xét thấy hành vi của Nguyễn Công Nguyên là nguy hiểm cho xã hội; không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương, mà còn làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyên Công Nguyên 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null