Một phi công tử vong khi nhảy dù lượn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một phi công khi tham gia giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" đã không may gặp nạn, tử vong tại bệnh viện.

Ngày 24-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận một phi công trong giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" đã tử vong.

Khoảnh khắc lúc phi công không may gặp nạn

Khoảnh khắc lúc phi công không may gặp nạn

Giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24-3. Vào buổi sáng hôm qua, một phi công đã không may gặp nạn, rơi từ trên cao xuống đất và nhanh chóng được các bác sĩ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, công tác tại bệnh viện này, phi công được nhập viện vào khoảng 10 giờ ngày 23-3, trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu…, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, phi công đã tử vong sau khoảng 3 giờ vào viện.

Toàn bộ quá trình gặp nạn của phi công đã được người dân chứng kiến, quay clip lại

Có 127 phi công tham gia nhảy dù lượn

Giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" là sự kiện nằm trong hoạt động Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024. Giải đấu quy tụ 127 vận động viên tham dự, trong đó có 41 vận động viên đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc....

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null