Một người phụ nữ nuôi heo thu tiền tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người phụ nữ ấy thật đáng nể khi vừa sinh đôi xong, hàng đêm một mình lội qua cánh đồng vắng đi học cách nuôi heo, để bây giờ làm chủ trang trại heo, mỗi năm thu nhập gần tỷ đồng.  

Căn nhà của vợ chồng chị Trần Thị Quyên nằm phía cuối con đường đất gồ ghề dẫn ra bờ ruộng ở khu vực Nông trường bông cũ thuộc tổ 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Nghe tiếng ngỗng kêu quạc quạc từ đầu ngõ, biết có khách đến, chị chủ nhà trạc ba mươi tuổi ướt sũng nước, quần ống thấp ống cao bước ra từ dãy chuồng heo. “Chị Quyên chủ trại heo đấy! Người phụ nữ nuôi con mọn đã khổ rồi, đằng này chị ấy vừa đẻ sinh đôi mà cùng một lúc dám nuôi thêm gần 300 con heo mới giỏi”. Chị Phan Thị Nhàn-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ayun Pa giới thiệu về nữ hội viên của mình.

 

Trang trại heo của chị Trần Thị Quyên mỗi năm thu tiền tỷ. Ảnh: Đức Phương
Trang trại heo của chị Trần Thị Quyên mỗi năm thu tiền tỷ. Ảnh: Đức Phương

Trong trại heo rộng chừng 500 m2, gần 300 con heo cả nái và thịt loại từ 80 kg đến 100 kg/con vừa được xịt nước tắm da trắng hồng, béo ục ịch nhìn thật đã mắt. “Phải tắm rửa, dọn vệ sinh sạch sẽ thì mới phòng ngừa dịch bệnh và giúp heo mau lớn được”-chị Quyên nói.

Năm 2003 chị Quyên kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Tình là bộ đội xuất ngũ. Cả hai dắt nhau ra mảnh đất nhỏ ở cuối Nông trường bông cũ dựng chòi “lập nghiệp”. Một năm sau, chị Quyên hạ sinh cùng lúc 2 con gái. Cuộc sống gia đình thật sự khó khăn khi cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Nguồn sống của gia đình dựa vào chuồng heo nái nuôi bằng kinh nghiệm lận lưng do mẹ chị Quyên truyền lại cũng rất bấp bênh vì heo hay bị dịch bệnh, lỗ vốn.

Đang lúc túng thiếu thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ayun Pa phối hợp với UBND phường Cheo Reo mở lớp tập huấn nuôi heo và hỗ trợ tạo việc làm cho chị em phụ nữ. Không bỏ lỡ cơ hội, chị Quyên đã quyết tâm gửi 2 con nhỏ cho hàng xóm trông giữ để đang đêm một mình lội qua cánh đồng vắng đi học cách nuôi heo. “Suốt 3 tháng ròng, đêm nào tôi cũng lội ruộng vượt hơn 3 cây số lên trụ sở UBND phường để học cách nuôi heo. Phải gửi lại hai đứa con mới đẻ nghĩ cũng thương, nhưng hoàn cảnh túng thiếu lúc đó không còn đường lùi nên mình phải bấm bụng mà bước tiếp. Cũng nhờ kiến thức và kinh nghiệm thu lượm được qua lớp tập huấn này gia đình tôi mới gầy dựng được trang trại heo thu tiền tỷ như bây giờ”-chị Quyên phấn khởi cho hay.    

 

Chị Quyên nuôi thêm bò và hàng trăm con gà, vịt xiêm tăng thêm thu nhập. Ảnh: Đức Phương
Chị Quyên nuôi thêm bò và hàng trăm con gà, vịt xiêm tăng thêm thu nhập. Ảnh: Đức Phương

Năm 2009, được Hội LHPN đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 15 triệu đồng từ nguồn vốn 120 giải quyết việc làm, chị Quyên mở rộng trang trại nuôi heo lên 500 m2 theo mô hình bán công nghiệp. Xây dựng chuồng trại kiên cố, khép kín, có hệ thống chuồng lồng cho từng loại heo lớn, nhỏ; có đầy đủ hệ thống điện, nước rửa chuồng trại, nước tắm, nước uống, máng ăn, thức ăn đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, gia đình chị xây dựng hệ thống hầm Biogas để xử lý chất thải, đồng thời, cung cấp đủ khí gas làm chất đốt phục vụ sinh hoạt hàng ngày và nguồn phân bón cho trồng trọt.

Chị Quyên thường xuyên được phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát và tiêm phòng đầy đủ nên tỷ lệ sống của đàn heo cao, tăng trọng nhanh. Trong trang trại của gia đình chị luôn duy trì 40 con heo nái mỗi năm cho xuất chuồng bán hơn 200 con heo giống và giữ lại 200 con để nuôi heo thịt. Tận dụng nguồn rau củ tự trồng kết hợp với cám tổng hợp theo một tỷ lệ hợp lý, đàn heo thịt của chị Quyên nuôi 5 tháng đạt trọng lượng bình quân 80 kg/con; mỗi năm chị nuôi được 2 lứa heo thịt. Đợt trước Tết Nguyên đán vừa rồi, riêng 200 con heo thịt xuất chuồng bán được giá, gia đình chị Quyên thu về gần 800 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi chừng 400 triệu đồng.    

Ngoài nuôi heo, gia đình chị Quyên còn nuôi 200 con gà đẻ trứng, 100 con vịt xiêm đẻ trứng để ấp bán vịt con và 7 con bò. Chị vừa mua thêm 1 sào ruộng ở gần nhà để trồng cỏ nuôi bò, nâng tổng diện tích ruộng của gia đình lên 7 sào (trong đó, có 6 sào lúa nước 2 vụ). Tính tổng các nguồn thu nhập từ sản xuất, chăn nuôi mô hình trang trại của gia đình chị Quyên mỗi năm xấp xỉ 1 tỷ đồng. Từ kết quả chăn nuôi trên, năm 2010, gia đình chị Quyên đã tích lũy, xây dựng được ngôi nhà khang trang tổng diện tích trên 140 m2 và hồ cá 600 m2 trên khuôn viên khu vườn 3.300 m2 có nhiều cây trái góp thêm thu nhập cho gia đình.

Khi đã có của ăn, của để, chị Quyên không quên ân tình của tổ chức Hội LHPN đã giúp đỡ mình thủa hàn vi, mỗi năm chị đã dành ra hàng chục triệu đồng để giúp các chị em phụ nữ trong chi hội phát triển sản xuất, chăn nuôi, gầy dựng kinh tế gia đình. Trong đó, chị Trần Thị Lan nhờ được chị Quyên cho 2 con heo giống, hỗ trợ thức ăn và hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi đã phát triển đàn heo lên gần chục con, có thu nhập ổn định, thoát khỏi cảnh đói nghèo. Chị Nguyễn Thị Minh nhờ được cho mượn 5 triệu đồng không tính lãi mua 1 con bê cái nuôi sau 2 năm đã đẻ được 1 con bê con, mở ra triển vọng thoát nghèo…

Năm 2012, chị Quyên có thêm niềm vui khi hạ sinh được 1 bé trai kháu khỉnh. “Hai vợi chồng chị Quyên cùng lúc nuôi 3 con nhỏ, với trang trại 300 con heo, 200 con gà, 100 con vịt, 7 con bò, sản xuất 7 sào ruộng… Một khối lượng công việc khổng lồ. Gia đình họ thật đáng để nhiều người phải kính nể và học tập!”-Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ayun Pa Phan Thị Nhàn trầm trồ nói.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null