Một học sinh tử vong, gia đình không báo cơ quan chức năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm học sinh, thanh thiếu niên tụ tập trên bờ đập chạy xe và xảy ra tai nạn giao thông khiến 1 em tử vong nhưng gia đình không thông báo cơ quan chức năng.

Sáng 12-8, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh lớp 11 tử vong, 1 em bị thương.

Nhóm học sinh, thanh thiếu niên tụ tập trên bờ đập chạy xe dẫn đến tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Nhóm học sinh, thanh thiếu niên tụ tập trên bờ đập chạy xe dẫn đến tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, chiều 11-8, hàng chục em học sinh, thanh thiếu niên tụ tập tại bờ đập thủy điện Krông Hnăng (ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên) để chạy xe máy.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tại Km 111 + 600 Quốc lộ 29 (cũng là bờ đập thủy điện - thuộc địa phận xã Cư Prao, huyện M'Đrắk) xảy ra tai nạn giữa 2 xe máy.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS: 78M1-211.38 do em KSor Y L. (học sinh lớp 11, ngụ xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) điều khiển đi theo hướng Đắk Lắk - Phú Yên.

Lúc này, xe máy trên đã tông trực diện xe máy mang BKS: 78M1-194.61 anh HVinh Y T. (18 tuổi ngụ xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến em KSor Y L. tử vong trên đường đi cấp cứu, HVinh Y T. bị thương, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh.

Theo một nguồn tin, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, người nhà đã tiến hành khâm liệm, không thông báo cho cơ quan chức năng.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện M'Đrắk đã nắm được thông tin nên tổ chức khám nghiệm hiện trường, vận động gia đình để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Theo một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, có hàng chục em học sinh, thanh thiếu niên tụ tập trên bờ đập thủy điện.

Lúc này, có 2 xe máy do 2 thanh, thiếu niên nói trên điều khiển chạy với tốc độ cao đã tông trực diện vào nhau. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy phát lửa.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null