Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là tết âm lịch, là dịp lễ truyền thống quan trọng nhất ở Việt Nam. Đây không chỉ là thời gian để mọi người nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm làm việc mệt nhọc, mà còn là cơ hội để khám phá những vùng đất mới.
(GLO)- Lễ trao giải thưởng World Travel Awards 2023 (WTA) khu vực châu Á và châu Đại dương vừa diễn ra vào tối ngày 6-9 tại TP. Hồ Chí Minh. Nhiều điểm đến của Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở các hạng mục của giải thưởng vốn được xem là “Oscars của ngành du lịch thế giới” này.
Từ ngày 23 đến 24/11, các thí sinh của Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 (Miss Tourism World) 2022 có hành trình trải nghiệm hấp dẫn tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Khi nhắc tới sắc trắng tinh khôi của hoa mận ở Sơn La, nhiều người thường nhắc tới những thung lũng hoa mận ở cao nguyên Mộc Châu. Thế nhưng ở giữa lòng TP Sơn La, ven quốc lộ 6 đoạn chạy qua xã Chiềng Đen, Chiềng Cọ dịp này được trang hoàng bởi sắc trắng tinh khôi của hàng nghìn cây mận trải dài các thung lũng, sườn đồi, tạo nên một khung cảnh đầu xuân thật mơ mộng, được du khách ví như “miền cổ tích trắng“.
Những ngày đầu Xuân năm mới, cao nguyên Mộc Châu đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Ngắm bạt ngàn hoa bung nở và các cô gái Thái xòe điệu Inh lả đón Xuân dưới tán rừng để thêm yêu cảnh sắc quê hương.
Dưới màn sương mù bao phủ hay dưới cái nắng vàng trải dài ấm áp, sắc hoa mận trắng đều nổi bật đầy sức sống. Hoa mận được ví như người thiếu nữ đang độ xuân thì, nhẹ nhàng mà khó chạm đến.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã xử phạt hành chính Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, tổng số tiền 545 triệu đồng, do vi các vi phạm: Không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán; Báo cáo không đúng thời hạn; Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký.
Gắn với truyền thuyết người con gái Thái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ bằng dải yếm, ngày nay thác Dải Yếm (ở xã Mường La, huyện Mộc Châu) trở thành điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách.
Đến thung lũng mận Mu Náu ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh “thiên đường trắng“, không phải tuyết, không phải hoa cải trắng mà là sắc trắng tinh khôi của hoa mận.
Cái rét 4-5 độ C của Mộc Châu tháng 12 khiến du khách càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của thiên nhiên, con người với những đồi chè xanh mướt, thảm hoa đầy màu sắc dưới nắng vàng rực rỡ và những đêm múa hát bên lửa trại cùng người dân bản xứ.
Không cần phải chờ mùa xuân, ngay những ngày mùa thu với gió heo may và nắng đẹp này, vẫn có thể ngắm cao nguyên Mộc Châu bừng sáng sắc hoa đào, hoa mận.