Mẹ nghi phạm sốc nặng khi biết con trai giết người tình ở chung cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mẹ của nghi phạm Phạm Thanh Tùng liên tục bật khóc khi nói về con mình.

Chiều ngày 2-11, phóng viên đã tìm về gia đình nghi phạm Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, ở phố Vạn Phúc, phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để tìm hiểu về xuất thân của người này.

Trong căn nhà nhỏ, có nhiều người thân, bạn bè có mặt động viên bố mẹ nam sinh. Dù biết chuyện chính Tùng là người đã ra tay sát hại chị Phạm Thị H. (36 tuổi) tại 1 chung cư cao cấp ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhưng ai trong gia đình cũng khá bất ngờ.

Ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt bà Nguyễn Thị H. (mẹ Tùng) trũng sâu, không ngừng rơi lệ.


 

Mẹ nghi phạm Tùng bật khóc khi nói về con mình
Mẹ nghi phạm Tùng bật khóc khi nói về con mình


Bà H. nói: Cách đây ít ngày Tùng có về nhà, mẹ con vẫn trò chuyện vui vẻ.

“Tôi có biết tình hình học tập của con trai khi mới đây nhà trường thông báo Tùng đã nghỉ học. Về nhà, nó cũng chỉ nói về tình hình học tập. Cứ 2 tuần con về một lần...nhưng không bao giờ nó nói về việc chơi lô đề, cờ bạc rồi dẫn đến nợ đến 60 triệu” - bà H. chia sẻ.

Theo bà H., giá như con trai chia sẻ những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống thì gia đình sẽ tìm cách tháo gỡ, dạy dỗ lại thì đã không xảy ra chuyện. Nhưng tất cả đã quá muộn.

“Tối 31/10 (thời điểm sau khi Tùng đã gây án), nó vẫn gọi điện cho tôi, 2 mẹ con nói chuyện với nhau bình thường. Thế mà…”, bà H. bật khóc.

Người mẹ này cho biết, sau khi công an về làm việc, bà suy sụp tinh thần, gia đình cũng chưa thu xếp lên Hà Nội thăm con.


 

Người dân địa phương bất ngờ trước việc Tùng giết người
Người dân địa phương bất ngờ trước việc Tùng giết người


Nói về Tùng, ông Phạm Văn Minh (bác ruột nghi can) cho biết, Tùng là người hiền lành từ nhỏ nên không ai ngờ nam sinh gây ra án giết người.

“Thi thoảng cháu nó vẫn về nhà chơi, vậy mà không ai ngờ được. Sau sự việc, người nhà tôi cũng đã xuống gia đình nạn nhân để thăm hỏi, thắp nén nhang và xin lỗi vì những gì cháu đã gây ra. Cháu nó trẻ người nên dại dột quá”, ông Minh nói.

Đại diện tổ dân phố Vạn Phúc cho biết, tổ dân phố rất bất ngờ khi biết tin Phạm Thanh Tùng là nghi can giết người phụ nữ tại chung cư cao cấp, bởi ở địa phương nam thanh niên này tuy ít nói chuyện nhưng bản tính hiền lành.


 

Nghi phạm Tùng tại cơ quan công an
Nghi phạm Tùng tại cơ quan công an



“Nhà Tùng khá căn bản, bố làm lái xe, mẹ đang là công chức công tác cho một Sở tại tỉnh Ninh Bình. Tùng ở địa phương chơi rất tốt các môn thể thao và thường xuyên tham gia các phong trào thể dục thể thao của phường, tỉnh.

Sáng 1-11, khi Công an phường Thanh Bình báo tin cùng tổ dân phố kết hợp truy bắt Tùng, chúng tôi ai cũng bất ngờ, không nghĩ rằng cậu ta có thể hành động dại dột như thế”, vị đại diện tổ dân phố thông tin.

Theo vị đại diện tổ dân phố, phía chính quyền cũng đã đến nhà động viên, chia sẻ với gia đình về những gì nam thanh niên này đã gây ra.

“Đây cũng là bài học lớn cho mọi người đặc biệt là giới trẻ đừng thiếu suy nghĩ gây hậu quả nghiêm trọng, có hối hận thì cũng đã muộn, để lại đau khổ cho người thân, nạn nhân” - vị này nói.

Nhị Tiến (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null