Mâu thuẫn tại tiệc chia tay, 3 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc nhà xe tổ chức nhậu chia tay các nhân viên thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
Sáng 2-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể anh Nguyễn Thanh Việt (27 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho gia đình lo hậu sự.
 Nhà xe Tuấn Anh nơi xảy ra vụ giết người
Nhà xe Tuấn Anh nơi xảy ra vụ giết người
Thông tin ban đầu cho biết khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1-12, nhà xe Tuấn Anh (đường Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột) tổ chức bữa tiệc chia tay cho nhân viên và lái xe vì nhà xe ngừng kinh doanh. Trong lúc ngồi nhậu thì giữa anh Việt và Nguyễn Cường Quốc (32 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được mọi người can ngăn, Quốc đi ra ngoài rồi gọi điện thoại cho 2 người bạn là Nguyễn Dương Minh Đức (27 tuổi) và Nguyễn Hiếu Thảo (27 tuổi), cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột. Khoảng 15 phút sau, Đức và Thảo có mặt tại nhà xe. Lúc này, Đức đưa cho Quốc con dao bầu, còn Đức và Thảo nhặt 2 khúc cây gỗ dài khoảng 1m gần đó làm hung khí.
Khám nghiệm nguyên nhân tử vong của anh Việt
Khám nghiệm nguyên nhân tử vong của anh Việt
Thấy Quốc cầm dao, anh Trần Đại Nghĩa (SN 1993; ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) lại ôm can ngăn thì bị Quốc dùng dao cứa vào cổ. Sau đó, Quốc dùng dao đâm 1 nhát vào bụng Việt. Cùng lúc, anh Đinh Việt Trường (SN 1986, ngụ tỉnh Lâm Đồng) vào can ngăn thì bị Đức và Thảo dùng dùng gậy đánh bị thương ở tay. Sau khi gây án, cả 3 lên xe bỏ chạy; anh Việt đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Hiện cơ quan công an đã triệu tập đối tượng Đức và Thảo lên làm việc, đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng Quốc.
C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null