(GLO)- Những ngày này, không khó để bắt gặp mai rừng khi đến xã Ia Kênh (TP. Pleiku). Nơi đây, nhiều hộ dân trồng cả ngàn cây mai rừng. Dù nghề trồng, chăm sóc mai không phải là nghề chính, song đây lại là nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình bản địa Jrai ở đây vào dịp Tết.
(GLO)- Khi mai rừng đua nở cũng là lúc người Jrai tổ chức lễ cúng tạ ơn Thần Rừng đã che chở, bảo vệ dân làng. Vui xuân nhưng mọi người vẫn luôn nhắc nhở mình không được quên việc phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ rừng.
(GLO)- Mỗi dịp Tết đến, những cành mai rừng lại được người dân mang về bày bán dọc các cung đường Phố núi, tạo nên một vẻ đẹp riêng có của Pleiku trong mùa xuân mới.
(GLO)- Chính vì giá trị hấp dẫn mang lại khiến cho sắc vàng của những cánh mai rừng lần lượt không còn khoe sắc trong tự nhiên. Nhiều loại mai rừng quý hiếm giờ đã không còn.
(GLO)- Chính vì giá trị hấp dẫn mang lại khiến cho sắc vàng của những cánh mai rừng lần lượt không còn khoe sắc trong tự nhiên. Nhiều loại mai rừng quý hiếm giờ đã không còn.
Cơ quan chức năng vừa phát hiện và tịch thu tang vật một vụ khai thác trái phép cây mai rừng hàng chục năm tuổi, tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N'Tao (Công ty đắk N'Tao), Đắk Song, Đắk Nông quản lý.
Phong trào chơi mai rừng ở nhiều địa phương đang rộ kéo theo thực trạng nhiều người bản địa ở Gia Lai tỏa vào rừng sâu đào sạch những gốc mai cổ thụ đem bán.
(GLO)- Để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân, những cành mai rừng đã được đồng bào dân tộc thiểu số tại TP. Pleiku, huyện Ia Grai, Chư Pah chở xuống phố, khoe sắc khi xuân về khắp các phố, phường.
(GLO)- Ở xã Ia Kênh (TP. Pleiku, Gia Lai), nhà nào cũng trồng mai vàng. Hộ ít thì 1 cây, hộ nhiều lên đến cả ngàn cây. Mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc, cây mai rừng ở Ia Kênh lại theo những chuyến xe điểm tô sắc xuân cho từng ngôi nhà ở Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Cây mai rừng cũng mang đến cho người dân nơi đây nguồn thu nhập ổn định.