Sau khi bị 'tố' nợ tiền cơm tiếp khách, 2 địa phương lại bị đòi tiền văn phòng phẩm!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(NLĐO) - Hai địa phương của huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông bị "tố" nợ tiền cơm tiếp khách và tiền mua văn phòng phẩm hàng trăm triệu đồng nhiềm năm chưa trả.

Sáng 7-6, thông tin từ UBND huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin việc một số địa phương nợ tiền của các hộ kinh doanh và đang chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xác minh, có phương án xử lý.

Bà Th. ghi chép các khoản văn phòng phẩm mà cán bộ của 2 địa phương mua từ nhiều năm trước nhưng chưa trả
Bà Th. ghi chép các khoản văn phòng phẩm mà cán bộ của 2 địa phương mua từ nhiều năm trước nhưng chưa trả

Trao đổi với phóng viên, bà Th. (chủ cửa hàng văn phòng phẩm tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp) cho biết đã có đơn gửi chính quyền phản ánh việc UBND thị trấn Kiến Đức và UBND xã Kiến Thành nợ tiền mua văn phòng phẩm suốt nhiều năm chưa thanh toán.

Theo bà Th, trong năm 2020, bà đã bán rất nhiều sản phẩm cho UBND thị trấn Kiến Đức, tổng trị giá lên tới hơn 93 triệu đồng. Người đến mua là cán bộ của văn phòng UBND thị trấn và có ký tá vào sổ đầy đủ nhưng đến nay chưa thanh toán.

Bà Th. cũng phản ánh UBND xã Kiến Thành đang nợ hơn 80 triệu đồng tiền mua văn phòng phẩm. UBND xã Kiến Thành bắt đầu nợ từ năm 2013, số tiền nợ được cộng dồn từ nhiều năm và bà đã nhiều lần đòi công nợ nhưng không được phản hồi.

"Tôi buôn bán rất cần tiền để nhập hàng hóa mà nay bị nợ nần dù đã có đơn gửi các cấp. Sắp tới bỏ chính quyền cấp huyện, sáp nhập xã, không biết ai sẽ đứng ra trả nợ cho tôi" - bà Th. lo lắng nói.

Trước đó, anh Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê, phản ánh cán bộ, lãnh đạo xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức nhiều lần tổ chức tiếp khách tại quán và nợ gần 180 triệu đồng
Trước đó, anh Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê, phản ánh cán bộ, lãnh đạo xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức nhiều lần tổ chức tiếp khách tại quán và nợ gần 180 triệu đồng

Một lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Đức xác nhận bà Th. đã có đơn phản ánh việc địa phương có nợ tiền văn phòng phẩm. Tuy nhiên, qua xác minh thì do cá nhân tự mua, tự ký vào sổ của cửa hàng, không đúng với quy trình muốn mua sắm cho đơn vị.

"Vụ việc đã xảy ra nhiều năm trước, khi tôi về nhận công tác không được bàn giao sổ sách này. Nếu như có đầy đủ hồ sơ mà không thanh toán cho cửa hàng thì chủ tịch chịu trách nhiệm. Trường hợp không có hồ sơ thì cá nhân người nào mua người đó phải chịu. Qua rà soát không có căn cứ, chứng từ theo quy định để UBND thị trấn thanh toán cho bà Th. Vì vậy, bà Th. nên liên hệ người trực tiếp mua để đòi, trường hợp người này không trả nên khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi" - lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Đức thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, anh Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê, cho biết từ năm 2016 đến 2022, cán bộ, lãnh đạo xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức nhiều lần tổ chức tiếp khách tại quán của anh. Phần lớn trong những lần ăn uống, người tổ chức của 2 địa phương này ký nợ và đến nay, tổng số tiền họ nợ quán là gần 180 triệu đồng. Anh Toản đã gửi hóa đơn, ảnh chụp và liên hệ nhiều lần nhưng vẫn không ai giải quyết.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null