Liên hoan các CLB gia đình phát triển bền vững năm 2024: Vun đắp hạnh phúc gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

5 CLB gia đình phát triển bền vững thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Lão đã thi tài sôi nổi, gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau qua Liên hoan các CLB gia đình phát triển bền vững năm 2024. Liên hoan do Sở VH&TT phối hợp với UBND huyện An Lão tổ chức ngày 1.10, tại huyện An Lão.

Tiểu phẩm “Hạnh phúc ở nơi đây” do xã An Trung (huyện An Lão) trình bày. Ảnh: K.VY

Tiểu phẩm “Hạnh phúc ở nơi đây” do xã An Trung (huyện An Lão) trình bày. Ảnh: K.VY

Trong phần thi đầu tiên - chào hỏi, các thành viên trong đội thi đều góp mặt để giới thiệu về CLB của mình và chuyển tải thông điệp một cách sinh động qua lời ca, tiếng hát, câu vè… Phần thi trắc nghiệm, các đội thảo luận và trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Sôi nổi và được đón chờ nhất là phần thi tiểu phẩm, nhấn mạnh vào vai trò của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc… Câu chuyện được các CLB đưa đến gắn với thực tiễn cuộc sống, đòi hỏi trách nhiệm, nhận thức của mỗi cá nhân, gia đình và vai trò vận động, tuyên truyền của cán bộ cơ sở sao cho thấu tình đạt lý.

Các tiểu phẩm được xây dựng hài hước và có tính tuyên truyền, được các diễn viên đẩy lên cao trào và giải quyết thỏa đáng. Đó là câu chuyện định kiến giới, trẻ em nữ bị ép bỏ học và lấy chồng dù vẫn đang độ tuổi đến trường; một cặp vợ chồng không có điều kiện để quan tâm con cái, chỉ lo kiếm tiền trang trải cho gia đình mà “quên” quan tâm con bằng tình cảm; người đàn ông dùng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình…

Các nội dung về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh được các CLB đẩy mạnh tuyên truyền qua liên hoan. Ảnh: K.VY

Các nội dung về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh được các CLB đẩy mạnh tuyên truyền qua liên hoan. Ảnh: K.VY

Chị Đỗ Thị Hồng Giang, công chức Văn hóa - Xã hội xã An Trung, chia sẻ: Đây đều là những câu chuyện có thật, đã từng xảy ra ở địa phương. Thời gian qua, các tổ hòa giải do xã thành lập đã trở thành cơ sở bước đầu giải quyết mâu thuẫn, giúp người dân thêm hiểu biết, nhận thức về sống hòa thuận, gắn kết tình làng nghĩa xóm; sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn cũng đã giảm dần.

Theo bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở VH&TT, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, công tác tuyên truyền về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; những thông tin, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới đã đến được với đông đảo người dân. Việc tổ chức liên hoan góp phần tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ, trao đổi về “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em nói riêng, xã hội nói chung. Qua đó từng bước làm thay đổi diện mạo đời sống của người dân, tạo nên phong trào thi đua phát triển kinh tế, tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

KIỀU VY

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null