Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 18.4, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025 và Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bình Định năm 2025. Đại diện các sở, ngành và gần 100 học sinh Trường THCS Lê Lợi (TP Quy Nhơn) tham dự.

Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Ngày 4.11.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg chọn ngày 21.4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay mang thông điệp: “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo” đã thể hiện rõ tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc trong thời đại hiện nay theo định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phạm Ngọc Thái nhấn mạnh về tầm quan trọng trong phát triển văn hóa đọc: “Từ xa xưa, cha ông ta đã xác định đọc sách là một nét văn hóa cao đẹp. Đọc sách và lưu giữ sách, hình thành các tủ sách, thư viện sách là con đường để xây dựng, tích lũy, hình thành và phát triển văn hóa đọc. Văn hoá đọc làm giàu tri thức của mỗi chúng ta. Xây dựng và phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước”.

Tặng sách cho 3 thư viện trường học trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tặng sách cho 3 thư viện trường học trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bình Định năm 2025 dành cho học sinh khối tiểu học, THCS và THPT, được triển khai tại các trường từ nay đến ngày 17.5. Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi cấp tỉnh tại Thư viện tỉnh từ ngày 22 - 31.5; sau khi chấm, xét giải cấp tỉnh sẽ chọn ra 6 bài xuất sắc gửi về Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tham gia vòng chung kết Cuộc thi toàn quốc trước ngày 10.7.

Không gian xếp sách nghệ thuật và trưng bày sách theo chủ đề phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Không gian xếp sách nghệ thuật và trưng bày sách theo chủ đề phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Học sinh hào hứng tham gia thi đố vui để học và nhận quà. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Học sinh hào hứng tham gia thi đố vui để học và nhận quà. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Trong khuôn khổ sự kiện, Thư viện tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, như: Tặng sách cho thư viện các trường học, xếp sách nghệ thuật và trưng bày theo chủ đề, đố vui để học, phục vụ xe thư viện lưu động… nhằm tôn vinh giá trị của sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null