Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

(BĐ) - Chiều 4.2 (tức mùng 4 Tết Nhâm Dần), tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022).

Lãnh đạo tỉnh đọc văn tế cầu mong quốc thái dân an và dâng hương tại Đài Kính Thiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lãnh đạo tỉnh đọc văn tế cầu mong quốc thái dân an và dâng hương tại Đài Kính Thiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Tây Sơn, lãnh đạo thị trấn Phú Phong và người dân địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung; dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của anh em Tây Sơn tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều đại Tây Sơn đã lập nên những chiến công oai hùng, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Đặc biệt tôn vinh công tích lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trước đó, các đại biểu đã cùng dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn (thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) và Đền thờ thân phụ thân mẫu Tây Sơn tam kiệt tại Di tích Gò Lăng (thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn).

Năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid - 19 nên Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa chỉ tổ chức phần lễ đảm bảo trang nghiêm, không tổ chức phần hội như mọi năm để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Một số hình ảnh Phóng viên Báo Bình Định ghi nhận tại buổi Lễ:

Đại biểu tập trung làm Lễ dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đại biểu tập trung làm Lễ dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng làm Lễ khai chuông trước khi dâng hương tại Đài Kính Thiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng làm Lễ khai chuông trước khi dâng hương tại Đài Kính Thiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Chương trình nghệ thuật tại Bảo tàng Quang Trung phục vụ Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022). Ảnh: NGỌC NHUẬN

Chương trình nghệ thuật tại Bảo tàng Quang Trung phục vụ Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022). Ảnh: NGỌC NHUẬN

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đại biểu dâng hoa tượng đài Hoàng đế Quang Trung trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đại biểu dâng hoa tượng đài Hoàng đế Quang Trung trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Thiết trần lễ vật cúng tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Thiết trần lễ vật cúng tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lãnh đạo tỉnh tham quan giếng nước cổ trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lãnh đạo tỉnh tham quan giếng nước cổ trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: NGỌC NHUẬN

NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null