(GLO)-Sáng 14-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định truy tìm với Đào Xuân Tư (SN 1990, trú tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Thời gian qua có rất nhiều thanh niên ở các vùng nông thôn của tỉnh Đồng Tháp kéo nhau sang xứ sở “mặt trời mọc“ để học làm giàu. Họ ra đi với thân phận của người làm thuê, nhưng hành trang khi trở về là giấc mơ “làm chủ“. Câu chuyện xuất khẩu lao động ở đất sen hồng Đồng Tháp đã tạo bước đột phá ngoạn mục, giúp nhiều hộ vươn lên khá giả…
Bố đi lấy vợ khác, mẹ đi làm thuê ở xa, tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay Kpă H'Phiên, cô bé mới 13 tuổi. Để có tiền nuôi hai em nhỏ (một em 6 tuổi và một em 4 tuổi), hàng ngày H'Phiên phải nhận trông con giúp các gia đình trong làng.
(GLO)- Sau nhiều ngày đêm lặn lội truy tìm tung tích đối tượng cũng như sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng làm thuê chém trọng thương chủ vườn để cướp tài sản.
Ngày 22-5, thông tin từ Công an huyện Đak Đoa cho biết, đã hoàn thành quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hoàng Thị Kim Ngân (SN 2000), trú xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê về tội trộm cắp tài sản.
(GLO)- Thời điểm này đã vào vụ mùa thu hoạch rộ cà phê ở Tây Nguyên, những người lao động nghèo từ khắp các địa phương lại nô nức rủ nhau về đây để kiếm thêm thu nhập, họ phải nhanh chân bởi vụ mùa thu hoạch chỉ kéo dài khoảng hơn một tháng. Và ở đó những câu chuyện làm thuê đầy cảm động lẫn tình người được bộc bạch một cách tự nhiên nhất.
Từ cuối chiến tranh Việt Nam 1975 cho đến năm 1993, chính quyền Malaysia đã tiếp nhận không dưới 7.000 người Chăm Hồi giáo tị nạn từ VN và Campuchia bởi những người Chăm này theo đạo Hồi và có nhiều nét tương đồng với người Chăm ở Malaysia.
(GLO)- Với sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng, sau hơn 10 ngày bị lừa đưa sang làm lao động tại Trung Quốc, 4 thiếu nữ người dân tộc thiểu số tại huyện Kbang đã được trở về trong niềm vui của gia đình và dân làng...