Lâm Đồng: Thuê người tàn phá rừng thông để... lấy đất sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng vừa phát hiện tại khoảnh 5, tiểu khu 151A, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên – TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng quản lý có dấu hiệu nhiều cây thông bị chặt hạ để lấy đất rừng phục vụ cho nhu cầu canh tác sản xuất.
 
Thông bị chặt hạ ngang nhiên giữa ban ngày tại Đà Lạt, Lâm Đồng.
Cụ thể, qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 20h ngày 13/10 cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện có một số đối tượng đang chặt hạ thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.
Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng trên đã bỏ chạy để lại hiện trường 1 máy cưa. Đến 1h sáng ngày 14/10, khi một đối tượng quay lại hiện trường để tiếp tục phá rừng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Bước đầu thanh niên này khai nhận được bà Vũ Thị Phước (52 tuổi, ngụ tại phường 12, TP Đà Lạt) thuê chặt thông và trồng thế vào khu vực cây công nghiệp.
Theo ghi nhận tại hiện trường diện tích đất rừng bị tác động khoảng 1.250m2, nhiều cây thông bị hạ có đường kính từ 20 – 30cm.
Hiện Công An TP Đà Lạt đã triệu tập bà Vũ Thị Phước để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, bà Phước đã thừa nhận hành vi của mình khi cho biết, đã thuê người chặt hạ thông với mục đích lấn chiếm đất rừng để canh tác sản xuất.
Vũ Linh (Infonet)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null