Lâm Đồng: Nước lũ cuốn trôi 4 du khách, 2 người mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bốn du khách tham gia tour khám phá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà thì không may bị nước lũ cuốn trôi làm 2 người mất tích.

Chiều 29-11, ông Phạm Phú Ty, Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng huyện Lạc Dương đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi khi tham gia du lịch trải nghiệm tại địa phương.

Theo ông Ty, khoảng 15 giờ hôm nay (29-11), trên địa bàn xã Đa Chais (huyện Lạc Dương) có 4 du khách đi tour khám phá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Trên đường về, khi băng qua sông Đa Nhim thì bị nước lũ cuốn trôi.


 

 Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.


Theo thông tin ban đầu, nhóm du khách gồm 4 người đến từ TP HCM, khi đang băng qua sông Đa Nhim, đoạn gần làng Đưng K’si, xã Đạ Chais thì bị lũ cuốn. Có 2 người may mắn bám vào cây rừng, được lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu an toàn, 2 người khác hiện mất liên lạc.

Hai nạn nhân bị nước cuốn mất tích là H.M. và Q.Tr đến từ TP HCM.


 

2 ngày qua, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn khiến nước lũ dâng cao.
2 ngày qua, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn khiến nước lũ dâng cao.



Theo ông Phạm Phú Ty, hiện địa bàn xã Đa Chais mưa rất lớn, nước sông tiếp tục dâng cao nên việc tìm kiếm 2 người mất tích còn lại rất khó khăn.

 

 
 
 Nước lũ dâng cao, cây ngã đổ do mưa lớn ở Lâm Đồng.
Nước lũ dâng cao, cây ngã đổ do mưa lớn ở Lâm Đồng.


Theo Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.