Lâm Đồng: Một người nước ngoài tử vong do tự gây tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng xác định ông Lim Chang Soo (sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc) khi di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt) đã va chạm với cột điện, sau đó ngã xuống lòng đường và tử vong.

Ngày 27/3, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã xác định được danh tính của người nước ngoài thiệt mạng, do đi xe máy tự đâm vào cột điện trên địa bàn thành phố vào rạng sáng 25/3.

Nạn nhân được xác định là ông Lim Chang Soo (sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc), đăng ký lưu trú du lịch từ ngày 22-28/3/2023 tại khu biệt thự Antonico, số 20, hẻm Hầm Đá, Phường 10, thành phố Đà Lạt.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 25/3, ông Soo điều khiển xe máy 49B1-035.48 di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo, từ hướng vòng xoay Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng về hướng Trại Mát, Phường 11, thành phố Đà Lạt, khi tới đường Hùng Vương, Phường 10 đã xảy ra tai nạn.

Tại hiện trường, xe máy do ông Soo điều khiển bị hư hỏng nặng, nằm gần lề đường Hùng Vương, theo chiều bên phải hướng di chuyển của nạn nhân.

Cột đèn điện chiếu sáng trên vỉa hè gần đó có vết tác động mạnh từ vật cứng. Cơ quan chức năng xác định có thể ông Soo đã va chạm với cột điện, sau đó ngã xuống lòng đường.

Một số người phát hiện sự việc đã đưa ông Lim Chang Soo đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin về nhân thân người tử vong.

Xe máy ông Soo thuê đã thay đổi chủ sở hữu nhiều lần khiến việc xác minh gặp khó khăn. Giấy tờ tùy thân của nạn nhân được các nhân viên y tế giữ, ngày hôm sau mới bàn giao lại cho cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null