Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng cướp giật tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo cơ quan điều tra, nhóm các đối tượng đã vào tận các cửa tiệm, dàn cảnh để cướp giật dây chuyền vàng của các chủ tiệm với hành vi hết sức manh động.

4 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN
4 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN
Ngày 4/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm Thái Hoàng Trung (sinh năm 1995) và Lê Văn Thanh Sang (sinh năm 1997) cùng trú tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh (Lâm Đồng); Trần Minh Bảo Châu (sinh năm 1999), trú tại xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Đặng Thanh Long (sinh năm 1997) trú tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Đáng chú ý, nhóm đối tượng này đã vào tận các cửa tiệm, dàn cảnh để cướp giật dây chuyền vàng của các chủ tiệm với hành vi hết sức manh động, Thái Hoàng Trung là đối tượng đã có tiền án về tội giết người, mới mãn hạn tù tháng 1/2021. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng trên.
Theo thông tin ban đầu, ngày 27/3/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo của chủ tiệm tạp hóa tại vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng), về việc một số đối tượng dàn cảnh tới mua hàng hóa rồi cướp giật sợi dây chuyền vàng nạn nhân đang đeo trên cổ.
Công an huyện Đức Trọng xác định đây là hành vi hết sức manh động, có tính chất chuyên nghiệp nên nhanh chóng tổ chức điều tra.
Cơ quan điều tra đã xác định được nhóm cướp trên ở tại một nhà trọ trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, thành phố Đà Lạt nên đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.
Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm trên còn khai nhận trong thời gian ngắn đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc (đều thuộc tỉnh Lâm Đồng).
Riêng tại huyện Đức Trọng, nhóm này còn thực hiện chót lọt hai vụ cướp giật tài sản khác.
Cụ thể, ngày 12/3, các đối tượng trên tới ăn sáng tại quán bún của bà Thận ở ngã ba Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh. Phát hiện chủ quán đeo một sợi dây chuyền vàng lớn ở cổ, ba đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất cùng nhau cướp sợi dây chuyền của chủ quán.
Lợi dụng lúc trả tiền ăn sáng, bà Thận mất cảnh giác, Thái Hoàng Trung nhanh tay giật sợi dây chuyền rồi lên xe cùng đồng bọn chạy thoát. Sợi dây chuyền trên nhóm cướp này đem lên thành phố Đà Lạt bán cho một tiệm vàng được 7,1 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 26/3, nhóm này phát hiện chị Lê Thị Hương, sinh năm 1983, trú tại xã Hiệp An đang di chuyển trước số nhà 43, đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa đeo một sợi dây chuyền vàng.
Cả nhóm bám theo để Trần Minh Bảo Châu chở Thái Hoàng Trung áp sát, giật sợi dây chuyền vàng của chị Hương rồi chạy thoát về hướng thành phố Đà Lạt.
Trong vụ việc trên, Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy, 6 điện thoại di động, 2 nhẫn kim loại màu vàng, gần 8 triệu đồng, cùng nhiều tang vật có liên quan.
Công an huyện Đức Trọng đang phối hợp với Công an các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và hai huyện Di Linh, Đơn Dương tiếp tục làm rõ những vụ cướp giật tài sản mà nhóm cướp trên thực hiện tại các địa phương này.
Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null