Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng cướp điện thoại giữa đêm khuya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều tối ngày 21-9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Lương Phước Đạt (20 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng) và Trần Văn Giang (18 tuổi, quê ở TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), cả 2 tạm trú tại phường 8, TP. Đà Lạt, để điều tra về hành vi cướp tài sản.
 

Hai đối tượng dựng lại hiện trường.
Hai đối tượng dựng lại hiện trường.

Trước đó, vào khuya ngày 17-9-2017, Đạt và Giang rủ nhau đi vòng quanh TP. Đà Lạt để tìm ai sơ hở thì cướp tài sản.

Trước khi đi, 2 đối tượng trên mang theo 1 con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm cất giấu vào trong người. Tiếp đó, Đạt điều khiển xe máy chở Giang đi lòng vòng nhiều tuyến đường trên địa bàn để tìm “con mồi”.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18-9, khi đi đến đoạn đường Lê Đại Hành cả hai phát hiện chị N.T.N (19 tuổi) đi bộ một mình và đang nghe điện thoại nên bám theo sau.

Khi chị N. tới đầu đường Lương Thế Vinh, thấy xung quanh không người qua lại, Đạt điều khiển xe máy đến gần chị N., còn Giang xuống xe dùng tay trái siết cổ và dùng dao khống chế nạn nhân. Hoảng quá, chị N. hô hoán và giằng co với Giang nên cả hai ngã xuống đường.

Thấy vậy, Đạt chạy đến lấy điện thoại trên tay nạn nhân, rồi cả 2 lên xe tẩu thoát. Điện thoại vừa cướp được Giang và Đạt bán được 3 triệu đồng.

Trong sáng cùng ngày chị N. đến Cơ quan Công an TP. Đà Lạt để trình báo sự việc. Bằng phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được danh tính hai đối tượng trên đồng thời vận động gia đình Đạt và Giang đưa con em mình ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia Hân/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null