Lâm Đồng: Đề nghị điều tra xử lý nghiêm vụ chống đối, hành hung cán bộ tuần tra, bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Ngày 23/8, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã đề nghị UBND tỉnh giao huyện Bảo Lâm chỉ đạo Công an huyện điều tra xử lý nghiêm các đối tượng đã cản trở, chống đối, hành hung cán bộ tuần tra, bảo vệ rừng trên địa bàn.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/8. Vào thời điểm trên, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm phối hợp với Phòng NNPTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri và UBND xã Lộc Phú thực hiện tuần tra rừng theo kế hoạch của huyện Bảo Lâm.
Trong quá trình tuần tra tại khoảnh 3, tiểu khu 439, địa giới hành chính xã Lộc Phú (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý) thì phát hiện nhiều cây bơ được trồng dưới tán rừng thông và keo với diện tích khoảng 0,7ha, độ cao từ 25cm đến 45cm.

Lực lượng chức năng kiểm đếm nhiều lóng gỗ thông bị cưa hạ, chôn xuống đất tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. (Ảnh: Cộng tác viên chụp năm 2019)
Lực lượng chức năng kiểm đếm nhiều lóng gỗ thông bị cưa hạ, chôn xuống đất tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Ảnh: Cộng tác viên chụp năm 2019
Đoàn công tác sau đó đã kiểm tra và xác định đây là diện tích mới bị lấn chiếm trái phép trên đất lâm nghiệp nên đã thống nhất tiến hành giải tỏa nóng để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm trồng cây nông nghiệp, công nghiệp trái phép trên đất lâm nghiệp.
Trong quá trình giải tỏa thì ông Nguyễn Đức Dạo và ông Nguyễn Chung Đức chạy đến, trên tay cầm theo các thanh cây gỗ lao đến hành hung Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri và ông Phạm Hồng Đăng - nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng của ban. Mặc dù hai cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri đã né được nhưng ông Dạo và ông Đức vẫn tiếp tục cầm cây lao theo để đánh.

Những cây thông bị cưa hạ, sau đó là những cây bơ mọc lên để chiếm đất lâm nghiệp. Ảnh: Cộng tác viên chụp năm 2019
Những cây thông bị cưa hạ, sau đó là những cây bơ mọc lên để chiếm đất lâm nghiệp. Ảnh: Cộng tác viên chụp năm 2019
Sau đó, ông Nguyễn Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm có chạy vào can ngăn, ông Dạo lại cầm cây lao đến đánh ông Thanh nhưng ông Thanh đã né kịp. Mặc dù đoàn kiểm tra đã di chuyển ra đường giao thông nông thôn nhưng ông Nguyễn Văn Dũng (bố của ông Dạo) vẫn đến và dùng tay đánh vào sau gáy của ông Phạm Hồng Đăng.
Trong khi đó, ông Dạo và Đức vẫn tiếp tục lao đến và đòi đánh Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri nhưng bị các thành viên trong đoàn ngăn cản. Mặc dù vậy, các đối tượng trên vẫn tiếp tục xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của các thành viên trong đoàn công tác.
Sau đó, Công an xã Lộc Phú đến lập biên bản vụ việc và báo cáo Công an huyện Bảo Lâm thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.
Đại diện Công an huyện Bảo Lâm cũng cho hay, đơn vị này đã đưa vụ việc trên vào tin báo tội phạm và đang giải quyết theo trình tự quy định. Sau khi điều tra, xác định đầy đủ sẽ thông tin vụ việc đến phóng viên.
Theo Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.