Lâm Đồng: Bắt nhóm đối tượng phá rừng có tàng trữ vũ khí trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 10/5, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng Công an và đơn vị chủ rừng bắt giữ 7 đối tượng đang đốt dọn diện tích rừng bị phá trước đó tại tiểu khu 41, xã Đưng K’Nớ, lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.
 
Các đối tượng phá rừng thuê bị tạm giữ. Ảnh: TTXVN phát
Các đối tượng phá rừng thuê bị tạm giữ. Ảnh: TTXVN phát
Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện kẻ chủ mưu vụ việc tàng trữ trái phép một số vũ khí.
Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt quả tang đang có hành vi xâm hại rừng gồm Lơ Mu Ha In (sinh năm 1988), Kơ Srũ LuKa (sinh năm 1995), Kơ Srũ K’Rin (sinh năm 1993) và Kơ Srũ Ha Khuya (sinh năm 2001). Các đối tượng đều thường trú tại thôn 3, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Bốn đối tượng khai nhận được Trần Lê Thanh Tú (sinh năm 1981, trú tại đường Đồng Tâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thuê phát dọn cây rừng để chiếm đất. Xác định Trần Lê Thanh Tú đang có mặt cách hiện trường khoảng 1km, lực lượng chức năng đã tiến hành tiếp cận đối tượng. Khi phát hiện có người áp sát, Trần Lê Thanh Tú bất ngờ quăng 1 túi xách ra xa, chạy trốn vào rừng.
Khi kiểm tra khu vực gần ô tô con biển kiểm soát 51-NN-441-11, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng dài 73,7 cm, báng gỗ, nòng sắt có khắc chữ CAL22, made in Russia; một ống ngắm hiệu Bushnenn 3-9x, dài 31,2 cm, đường kính đuôi ống 4,2 cm; một ống giảm thanh hiệu PHANTOM, dài 25 cm, đường kính 4 cm; 13 viên đạn, màu đồng, dài 2,5 cm; một súng điện tự chế màu đen, nhãn hiệu ADAPTOR dài 11,5 cm, rộng 5,7 cm, cao 3,5 cm, đầu có 4 đạn kim loại dạng trụ nhỏ và một điện thoại di động. Tổ công tác đã niêm phong, tạm giữ ô tô và toàn bộ số đồ vật trên.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 đối tượng cùng tham gia phát rừng là Cơ Liêng Ha Lây (sinh năm 1984), Kơ S Rú Ha Nốc (sinh năm 1986), Kơ S Rú Ha Kha (sinh năm 1986), đều thường trú thôn 3, xã Đạ Long, huyện Đam Rông.
Công an huyện Lạc Dương đã tạm giữ Trần Lê Thanh Tú và 7 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null