Kỳ thú đàn cá voi xanh khoảng 7 con lại xuất hiện ở ven biển Đề Gi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hôm 4-8, một đàn cá voi xanh khoảng 7 con lại di chuyển, kiếm ăn ở khu vực biển Đề Gi (tỉnh Bình Định), cách bờ khoảng 1 hải lý. Trước đó cũng tại vùng biển này xuất hiện cặp cá voi xanh. Theo quan niệm truyền thống dân vùng biển, cá voi xanh xuất hiện ven bờ biển là điều hết sức may mắn.

Những con cá voi đang bơi lượn cùng nhau để săn mồi. Ảnh: TOMMY TOÀN/SGGPO
Những con cá voi đang bơi lượn cùng nhau để săn mồi. Ảnh: TOMMY TOÀN/SGGPO



Anh Đỗ Thanh Toàn (37 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) xác nhận, vừa bắt gặp đàn cá voi xanh khoảng 7 con đang di chuyển, kiếm ăn ở khu vực biển Đề Gi, cách bờ khoảng 1 hải lý.  Thời điểm anh Toàn bắt gặp đàn cá voi vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng ngày 4-8.

“Đàn cá voi khoảng 7 con, những con nhỏ trọng lượng khoảng 1 đến 2 tấn, con lớn từ 17 đến 20 tấn xuất hiện trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ. Thi thoảng những con cá voi há miệng rất lớn ngoi lên mặt nước”-anh Toàn kể.


 

Cặp cá voi xanh dài khoảng 12 m xuất hiện ở Hòn Trâu (thuộc vùng biển Đề Gi, xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định) vào ngày 26-7. Ảnh: Thanh Toàn/TNO
Cặp cá voi xanh dài khoảng 12 m xuất hiện ở Hòn Trâu (thuộc vùng biển Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vào ngày 26-7. Ảnh: Thanh Toàn/TNO



Điều thú vị hơn cả, vào ngày 26-7, anh Toàn cũng là người đã phát hiện cặp cá voi xanh xuất hiện ở Hòn Trâu thuộc vùng biển này khi đang dẫn một đoàn khách tham quan cung đường biển Hòn Trâu-Vũng Bồi khiến du khách vô cùng thích thú.

Đây là hiện tượng hiếm gặp vì loài cá này thường sống ngoài khơi xa.

 

GIA BẢO (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null