Kon Tum: Nổ súng trong đêm, 1 thanh niên bị mảnh đạn văng trúng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giao nổ súng về phía Quang nhưng trúng cánh cổng. Mảnh đạn văng trúng thái dương bên phải khiến Quang bị thương.
Ngày 25.3, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến 1 vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn.
 
Trần Võ Bảo Ngọc (bên phải) và Trần Hạo Hơn (bên trái) tại cơ quan công an. (ảnh Công an Kon Tum)
Trần Võ Bảo Ngọc (bên phải) và Trần Hạo Hơn (bên trái) tại cơ quan công an. (ảnh Công an Kon Tum)
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 24.3, Nguyễn Duy Quang (29 tuổi) cùng Trần Ngọc Thịnh (24 tuổi) và Khổng Văn Việt (39 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) đến chơi ở nhà anh Trịnh Minh Vũ (29 tuổi, trú tại P.Thống Nhất, TP.Kon Tum).
Đến khoảng 23 giờ 30 phút, Quang, Vũ, Thịnh và Việt cùng đi ra trước cổng nhà, thấy đối diện bên đường có Nguyễn Hoàng Giao (30 tuổi), Trần Võ Bảo Ngọc (20 tuổi) và Trần Hạo Hơn (32 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) đang đứng.
Cùng lúc này, Giao chĩa súng về phía Quang bắn 1 phát nhưng trúng cánh cửa cổng. Mảnh đạn văng trúng vào thái dương bên phải khiến Quang bị thương. Giao tiếp tục bắn 1 phát về phía nhóm Quang nhưng không trúng ai. Sau khi gây án, Giao, Ngọc và Hơn lên xe mô tô bỏ đi. Quang được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.
Nhận được tin báo, Công an TP.Kon Tum nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng gây án. Đến 8 giờ sáng 25.3, Công an TP.Kon Tum phát hiện, bắt giữ Trần Võ Bảo Ngọc và Trần Hạo Hơn khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn Phương Quý 1 (xã Vinh Quang). Còn Giao bỏ trốn, Công an đang truy xét.
Công an TP.Kon Tum đã bàn giao 2 đối tượng trên cùng hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Kon Tum để thụ lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null