Kon Tum: Giải cứu thành công thiếu nữ bị lừa bán sang Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, sau hơn 10 ngày nắm tình hình và phối hợp với các lực lượng chức năng tại tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã giải cứu thành công thiếu nữ 16 tuổi tên Y Liên (xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bị lừa bán sang Campuchia với lời hứa làm công nhân việc nhẹ lương cao.

Thời gian làm công nhân ở công ty giày da tại Bình Dương, chị Y Liên có quen biết với một người đàn ông có tài khoản mạng xã hội Facebook là Lê Ngọc Nhất. Người này dụ dỗ Liên sang Campuchia làm việc cho một công ty Trung Quốc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Và để chị Y Liên tin tưởng, Lê Ngọc Nhất còn cam kết sang Campuchia nếu không làm được sẽ chi trả tiền để Y Liên bắt xe về Việt Nam.

 Y Liên đưa đưa về cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)
Chị Y Liên được giải cứu đưa về Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)


Ngày 18-4, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam đều không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An. Sang đến Campuchia, đối tượng này chặn mọi phương tiện khiến Y Liên không liên lạc được.

Đến chiều 20-8, Y Liên đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum giải cứu, đưa về Việt Nam. Hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng để truy bắt đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán người.

Từ tháng 4-2002 đến ngày được giải cứu, Y Liên bị bán qua nhiều công ty nên lực lượng giải cứu rất khó lần ra manh mối. Nơi cuối cùng Y Liên bị cưỡng bức lao động trước khi được giải cứu là công ty thứ 5 tại (phòng số 311, toà nhà F, đường 702, Bãi Si Hai, tỉnh Sihanouk) Campuchia, cách Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh khoảng 470 km.

Y Liên cung cấp thông tin cho lực lượng biên phòng, đối tượng Lê Ngọc Nhất bán cô cho công ty đầu tiên với giá 1.800 USD, sau đó Y Liên tiếp tục bị bán cho công ty khác. Vì áp lực công việc quá cao, không đáp ứng được nên Y Liên muốn xin nghỉ việc để về Việt Nam. Công ty bắt Y Liên phải nộp 3.500 USD hoặc phải dụ dỗ được từ 3-5 người sang làm việc thì mới được về nước.

Rất may mắn Y Liên đã được lực lượng Biên phòng Kon Tum và Tây Ninh phối hợp giải cứu.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum giải cứu thành công người dân bị lừa bán sang nước khác và phải đấu tranh với loại tội phạm mua bán người mới nảy sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

 

GIA BẢO (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null