Kịp thời cứu sống một phụ nữ rơi xuống hồ Xuân Hương Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng cứu hộ cứu nạn kịp thời cứu sống một phụ nữ thả cá phóng sinh chẳng may bị rơi xuống hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt.
Sáng 5.12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an Lâm Đồng) cho biết vừa phối hợp với Công an P.1, TP.Đà Lạt cứu sống một phụ nữ thả cá phóng sinh chẳng may bị rơi xuống hồ Xuân Hương, Đà Lạt.
 
Hồ Xuân Hương, nơi chị M. bị trượt chân. Ảnh: Lâm Viên
Hồ Xuân Hương, nơi chị M. bị trượt chân. Ảnh: Lâm Viên
Theo đó, lúc 8 giờ 10 ngày 5.12 nhận được tin báo từ Công an TP.Đà Lạt có 1 phụ nữ đang đuối nước tại hồ Xuân Hương, Phòng PC07 xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng 10 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến ngay hiện trường.
Tại đây, người phụ nữ đang chới với cầu cứu. Ngay lập tức, các chiến sĩ Cảnh sát lao ngay xuống hồ Xuân Hương và đưa được người phụ nữ lên bờ lúc 8 giờ 25. Sau khi sơ cứu ban đầu, xe ô tô của Công an P.1 cấp tốc đưa đến ngay Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng nên người này được cứu sống kịp thời.
 
Chị M. chới với giữa hồ nước lạnh giá. Ảnh: Lâm Viên
Chị M. chới với giữa hồ nước lạnh giá. Ảnh: Lâm Viên
Người gặp nạn là chị L.T.M (42 tuổi, ngụ đường Ma Trang Sơn, P.6, Đà Lạt). Theo người nhà, sáng 5.12 chị M. lái xe máy ra hồ Xuân Hương thả cá phóng sinh, chẳng may bị trượt chân rơi xuống hồ. Nhờ được phát hiện và cứu vớt kịp thời nên chị M. được cứu sống trong gang tấc.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null