Kiểm lâm đã làm hết khả năng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-6, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cho biết, đã thuê và trục vớt được 40 hộp gỗ xẻ, tổng khối lượng trên 16 m3, từ nhóm 2 đến nhóm 5. Con số này khác xa với 9 hộp gỗ đã kéo lên vào sáng 7-6 và được cho là đã hết gỗ, nghi ngờ về điều này, phóng viên lại một lần nữa trực tiếp xuống hồ kiểm tra thì gỗ vẫn còn nhiều tại đây!

Ngay sau vụ việc đường dây gỗ lậu tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 3A thuộc bến làng Tung, xã Ia Khai, huyện Ia Grai bị phát hiện vào chiều 6-6, tức thời các đối tượng lâm tặc có hành động đe dọa đoàn công tác và các phóng viên tác nghiệp bằng hung khí, đến hơn 22 giờ cùng ngày, hiện trường được giao lại cho lực lượng Kiểm lâm, Công an phối hợp bảo vệ.
 

Toàn bộ gỗ được đưa lên bờ đã bị kéo nhanh xuống sông khi có tin báo.
Toàn bộ gỗ được đưa lên bờ đã bị kéo nhanh xuống sông khi có tin báo.

Sáng 7-6, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đã thuê xe cẩu trục vớt số gỗ dưới lòng hồ lên xe để đưa về bãi tập kết tại chốt liên ngành. Khi xe của phóng viên tiến gần đến khu vực tập kết gỗ để ghi hình thì nhận được thông tin từ Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai-ông Nguyễn Văn Cang cho biết: “Số gỗ được anh em tìm và đưa hết lên xe với 8 hộp gỗ xẻ, 1 cục tròn; anh em lặn lút đầu không tìm thấy nữa”. Bất ngờ khi nghe được số lượng gỗ vừa trục vớt, điều này khác hẳn với những gì đã ghi nhận và kiểm tra thực tế từ lòng hồ những ngày trước đó, phóng viên có đề nghị sẽ lặn tìm giúp.

Lập tức phóng viên đã cởi đồ, nhảy xuống nước để tìm, đúng một lần ngụp lặn ngay cạnh bờ hồ đã phát hiện dưới đáy còn đến cả chục hộp gỗ lớn, có cục đường kính hơn nửa sải tay, chiều dài 2 đến 3 mét. Một điều khó tin là, không một cán bộ Kiểm lâm hay Công an xã, huyện nào xuống nước tiếp tục cùng kiểm tra mà chỉ biết nhìn và cười khi các phóng viên bơi lặn. Tại hiện trường, ông Cang lý giải: Do anh em Kiểm lâm không biết bơi, đã làm hết khả năng nhưng không phát hiện được gỗ vẫn còn dưới lòng hồ. Về trách nhiệm, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn anh Nguyễn Quốc Dũng thì cho rằng: Thông tin không nắm được, gỗ bờ sông tập kết bất ngờ, bất kể ngày giờ không thể quản lý hết được, 2 xã biết bao nhiêu bến bãi, đâu chỉ có bãi này, suốt ngày ở bến sông này thì làm sao tập trung làm chuyện khác.

Khi phóng viên phát hiện lượng gỗ vẫn còn giấu dưới lòng sông khá nhiều, ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho rằng: Việc gỗ vẫn còn dưới sông là sai sót của Kiểm lâm, chúng tôi đã chỉ đạo nhưng chưa trục vớt hết như thế là chưa làm tròn trách nhiệm.
 

9 hộp gỗ được bốc lên xe và được cho là đã hết.
9 hộp gỗ được bốc lên xe và được cho là đã hết.

Ngay sau đó, ngành Kiểm lâm tiếp tục thuê người dân biết bơi lặn trục vớt số gỗ được lâm tặc dìm dưới lòng hồ thuộc địa bàn huyện để đưa về xử lý. Theo thống kê mới nhất từ Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, có 39 hộp gỗ xẻ và 1 lóng được phát hiện, trục vớt, trong đó tại bến (lớn) kéo được 20 hộp gỗ xẻ và 1 lóng, khối lượng 11,915 m3, gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 5; trong đó gỗ kiềng kiềng 17 hộp, khối lượng 7,139 m3; gỗ dầu 2 hộp, khối lượng 4,06 m3; gỗ kiềng kiềng 1 lóng, khối lượng 0,466 m3; bằng lăng 1 hộp, khối lượng 0,25 m3. Bến (nhỏ) đưa về chốt được 19 hộp với 4,171 m3, gỗ nhóm 3-5; trong đó, bằng lăng 5 hộp, 2,015 m3; dầu 14 hộp nhỏ, gỗ nức nẻ 2,156 m3.

Ngoài số gỗ được trục vớt trên địa bàn đưa về xử lý, lãnh đạo huyện Ia Grai cũng đã chỉ đạo Công an huyện đưa các phương tiện xe ủi và xe lu (các phương tiện được xác định ban đầu là phương tiện dùng làm đường cho lâm tặc vận chuyển gỗ) về xã để tìm hiểu việc đưa xe vào địa bàn nơi khai thác gỗ là của ai, lu ủi đường để làm gì? Riêng với chiếc xe reo độ chế BKS 92K-2973 được Kiểm lâm huyện thuê vào kéo gỗ dưới lòng sông lên, cũng chính là phương tiện được các lâm tặc sử dụng vào chiều 6-6 mà chúng tôi tận mắt thấy xe này đang chạy ra khỏi vườn cao su cách điểm tập kết gỗ chừng 500 mét. Việc thuê chiếc xe này để kéo gỗ được các cán bộ Kiểm lâm lý giải: cả địa bàn không còn chiếc xe nào khác?
 

Khi rời khỏi nơi tập kết gỗ vào đêm 6-6, trên trục tỉnh lộ 664, có rất nhiều xe Toyota, loại 12 chỗ (đây đều là những xe được gia cố lại thùng sau để vận chuyển gỗ-P.V) những chiếc xe này là phương tiện bị bắt giữ khá nhiều tại các huyện Ia Grai, Đức Cơ trong thời gian qua với số lượng gỗ khá lớn còn nằm trên xe.

Sau khi Báo Gia Lai đăng tải vụ việc này, có nhiều độc giả đã gửi phản hồi về Tòa soạn, trong đó có đề cập đến nhiều điểm khai thác, vận chuyển gỗ, buôn bán thú rừng trên địa bàn huyện Ia Grai. Báo Gia Lai sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc trong thời gian đến.
 

Sáng 10-6, qua làm việc với ông Nguyễn Nhĩ-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, ông cho biết: Việc có hay không Kiểm lâm móc nối với các đối tượng để vận chuyển gỗ cần phải có chứng cứ cụ thể, anh em đã làm hết khả năng, còn việc trục vớt gỗ phải có chủ trương của tỉnh.

Về những phương tiện xe khách hết niên hạn được gia cố vận chuyển gỗ đã được ngành chức năng của tỉnh vừa qua đã tiến hành bắt giữ, kể cả những xe máy, xe công nông độ chế nhưng không xuể và các phương tiện này mỗi lúc một nhiều và cần có sự phối hợp quyết liệt giữa các ngành, thì tôi nghĩ sẽ hạn chế được phần nào tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép đang diễn ra trên địa bàn hiện nay.

Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null