Khu vực danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa có thêm điểm tham quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quá trình nghiên cứu để bảo tồn và phát huy giá trị của danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), các nhà khoa học đã phát hiện nhiều lớp đá có hình khối đẹp ở ven bờ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên đã xin phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát dọn, làm sạch khu vực này để tạo thành điểm tham quan mới.

Những khối đá hình lăng trụ với màu đen huyền bí xếp sát nhau nhìn như một tổ ong khổng lồ tại danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Những khối đá hình lăng trụ với màu đen huyền bí xếp sát nhau nhìn như một tổ ong khổng lồ tại danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Khu vực “Ghềnh Đá Đĩa mới” được phát hiện vào tháng 7/2018 với diện tích hơn 500m2. Vị trí này gần lối dẫn xuống khu vực Ghềnh Đá Đĩa hiện có. Ở đây, những khối đá lớn nứt theo mạch dọc, tạo thành những cột thẳng đứng hoặc xiên, có những chỗ đá xếp cao và thẳng; có chỗ lại xếp trải dài hoặc nghiêng. Đá ở đây chủ yếu có tiết diện hình lục giác, hình vuông hoặc hình tròn; lớp nọ xếp nối lên lớp kia.

Ghềnh Đá Đĩa là điểm đến của nhiều du khách khi đến tham quan du lịch tại Phú Yên. Danh thắng này có những mỏm đá hình thù độc đáo nằm sát mặt biển trong xanh quanh năm sóng vỗ nay lại có thêm những khối đá trên cạn, góp phần tạo nên vẻ đẹp non nước hữu tình.

Ông Nguyễn Hải Đà, du khách đến từ thành phố Đà Nẵng chia sẻ qua sự giới thiệu của nhiều người, gia đình ông quyết định đến du lịch Phú Yên và tham quan Ghềnh Đá Đĩa. Các thành viên trong gia đình ông nhận thấy khu vực mới ở trên cạn này giống như sườn núi "ôm trọn" lấy bãi đá ở dưới biển. Ông Đà cho rằng, ngành du lịch Phú Yên nên tổ chức phát dọn để tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp vừa có núi, vừa có biển.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý, cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên phối hợp với các nhà khoa học khảo sát và tiến hành bóc dỡ lớp đất trên bề mặt để lộ ra các khối đá; từ đây tạo điểm tham quan mới cho danh thắng Ghềnh Đá Đĩa. Kinh phí thực hiện hơn 700 triệu đồng được huy động từ nguồn thu phí tham quan năm 2018.

Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết việc làm này được tỉnh Phú Yên tiến hành rất cẩn thận. Trên cơ sở khảo sát về mặt địa chất, địa mạo, tỉnh đã báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quá trình thi công hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến khu vực danh thắng đã được công nhận trước đây. Song song với việc bóc dỡ, xịt rửa lớp đất trên bề mặt để lộ ra khối đá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên sẽ lập quy hoạch lại toàn bộ khu vực danh thắng để xin điều chỉnh bổ sung quy mô theo quy định của Luật Di sản. Đây cũng là cơ sở để xúc tiến kêu gọi các dự án đầu tư vào khu vực này.

Năm 1998, Ghềnh Đá Đĩa đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia và được tỉnh Phú Yên đưa vào khai thác du lịch. Với vẻ đẹp hoang sơ và tạo hình ấn tượng, gành Đá Đĩa ngày càng thu hút nhiều du khách khi đến Phú Yên.

Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Mùa hoa tím giữa biển mây

Mùa hoa tím giữa biển mây

Nếu muốn tìm nơi vừa có hoa, vừa có mây, vừa lãng mạn, vừa thử thách để nhớ mãi, một chuyến chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) sẽ làm hài lòng những tâm hồn ưa xê dịch.

Theo dấu những mùa hoa

Theo dấu những mùa hoa

(GLO)- Không chỉ khám phá cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ vào thời điểm hoa nở rộ tại các điểm đến khác nhau, du lịch theo mùa hoa còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, những khoảnh khắc đẹp cùng series ảnh ấn tượng.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

null