Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đột ngột tạm dừng hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ sáng 8.7, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) tạm dừng hoạt động khiến du khách bất ngờ.

Trưa 8.7, lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư - thương mại - dịch vụ Tràng An (đơn vị quản lý, khai thác khu du lịch Tam Cốc - Bích Động) cho biết, thông tin khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tạm dừng hoạt động là chính xác. Đáng nói, theo vị này thì chưa biết khi nào khu du lịch mở cửa trở lại.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trong mùa lúa chín vàng vừa qua. Ảnh: MINH HẢI

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trong mùa lúa chín vàng vừa qua. Ảnh: MINH HẢI

Nguyên nhân tạm thời đóng cửa Tam Cốc - Bích Động là để sửa chữa, nâng cấp các công trình, hạng mục trong khu du lịch.

Tuy nhiên, động thái bất ngờ tạm dừng hoạt động trong thời gian cao điểm của mùa du lịch hè năm 2023 là điều bất thường.

Cũng do khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đột ngột dừng đón khách nên nhiều du khách, tour du lịch bất đắc dĩ phải cắt điểm đến này ra khỏi chương trình và chuyển hành trình sang địa điểm khác.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động là một trong những khu du lịch nổi tiếng, thu hút đông đúc khách du lịch của tỉnh Ninh Bình. Vào cuối tháng 5 vừa qua, nơi này khiến du khách thích thú khi cánh đồng lúa được cắt tỉa thành bức tranh Lý ngư vọng nguyệt (cá chép trông trăng), rộng hơn 9.500m2.

Theo số liệu của Sở Du lịch Ninh Bình, trong Tuần du lịch sắc vàng Tam Cốc năm 2023 tổ chức tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, đã thu hút được hàng chục ngàn lượt khách du lịch đến đây.

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null