Không chiến siêu đỉnh, Pháp hạ chủ nhà Ý lên ngôi đầu Nations League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyển Pháp phục thù thành công người Ý ngay tại sân Giuseppe Meazza, xuất sắc giành ngôi đầu bảng để tránh các đối thủ mạnh ở tứ kết Nations League.

Hai tháng trước, tuyển Ý bất ngờ đánh bại chủ nhà Pháp ngay tại sân Công viên Các hoàng tử ở Paris, mở ra luôn cả một giai đoạn khủng hoảng mini dành cho "Les Bleus" dưới quyền dẫn dắt đến năm thứ 12 của Didier Deschamps.

Chưa phải đã vượt qua được tất cả mọi khó khăn, thế nhưng những nút nghẽn quan trọng vẫn được tuyển Pháp dần tháo gỡ, nhất là với màn phục thù thành công trước người Ý ngay tại "thánh địa" Giuseppe Meazza ở Milan rạng sáng 18-11.

Không chỉ đòi lại 3 điểm, người Pháp còn có lãi với ngôi đầu bảng 2 League A, cơ sở để họ không phải đối đầu sớm với các đối thủ cực mạnh tại vòng tứ kết sắp tới.

Matteo Guendouzi (19, Pháp) ranh bóng với Sandro Tonali
Matteo Guendouzi (19, Pháp) ranh bóng với Sandro Tonali

Trở lại với trận đấu tại Milan…Phận làm khách nhưng tuyển Pháp mới là đội nắm thế chủ động trong màn đại chiến được chờ đợi tại "bảng tử thần".

Bóng lăn được vài chục giây, "Les Bleus" đã có bàn mở tỉ số làm nín lặng cả sân bóng. Từ tình huống đá phạt góc của Lucas Digne, Adrien Rabiot chọn điểm rơi chuẩn xác và bật cao đánh đầu ghi bàn.

Adrien Rabiot mở tỉ số cho đội khách Pháp
Adrien Rabiot mở tỉ số cho đội khách Pháp

Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của chủ nhà Ý chưa mang lại điều mong đợi thì đoàn quân của HLV Luciano Spaletti phải nhận tiếp bàn thua thứ nhì ở phút 33.

Lucas Digne sút phạt khá hiểm hóc, bóng tìm đúng xà ngang, bật trúng người thủ thành Vicario và bay ngược vào lưới đội chủ nhà.

Andrea Cambiaso (20) thu ngắn cách biệt cho tuyển Ý
Andrea Cambiaso (20) thu ngắn cách biệt cho tuyển Ý

Andrea Cambiasso có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho tuyển Ý ở phút 35 nhưng đó là tất cả những gì "Azzurri" làm được ở trận đấu này.

Sau giờ nghỉ, Pháp có bàn thắng thứ ba, lần này vẫn từ pha đá phạt của Lucas Digne và người ghi bàn sau pha không chiến đẹp mắt vẫn là Adrien Rabiot.

Bộ đôi Lucas Digne và Adrien Rabiot trừng phạt đội chủ nhà
Bộ đôi Lucas Digne và Adrien Rabiot trừng phạt đội chủ nhà

Số phận đã an bài để người Ý phải "trả nợ" những gì đã giành được tại Paris hai tháng trước.

Tấn công dữ dội ở cuối trận nhưng không kiếm thêm nổi dù chỉ một bàn gỡ, Ý đành chấp nhận thất bại 1-3 trên sân nhà, đánh mất ngôi đầu bảng 2 League A vào tay người Pháp do kém hiệu số lại bàn thắng – bại (+5 và +6).

Pháp hoàn thành mục tiêu vòng bảng
Pháp hoàn thành mục tiêu vòng bảng

Ở trận đấu cùng giờ, Bỉ không còn động lực chiến đấu đã nhận thất bại 0-1 trên sân của israel.

Suất vé rớt hạng bảng 2 thuộc về Israel dù có cùng 4 điểm với Bỉ nhưng hiệu số bàn thắng – bại kém hơn (-8 và -3). Bỉ chờ đi tranh play-off để kiếm suất trụ hạng.

Theo Đông Linh (NLĐO/Ảnh: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

null