Khởi tố đối tượng thuê xe đi trộm gỗ quý tại Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối tượng Võ Hùng thuê xe ô tô tải trộm nhiều gỗ quý trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với mục đích lấy tiền trả nợ.
Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và bắt tạm giam đối tượng với Võ Hùng (60 tuổi, trú cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Đối tượng Võ Hùng.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, thời gian trước đây, Hùng từng sinh sống bên nước  Lào và tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và thua nợ số tiền hơn 300 triệu đồng. 
Trước sức ép từ các chủ nợ, Hùng đã trốn về nhà bố mẹ đẻ ở xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, phát hiện nhà kế bên có nhiều gỗ quý nên Hùng đã thuê xe ô tô tải trộm nhiều hộp gỗ Cẩm Lai và một bộ bàn ghế đi bán được số tiền gần 230 triệu đồng dùng trả nợ. Được chủ số gỗ trình báo về việc mất cắp tài sản, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã vào cuộc điều tra và phát hiện Hùng là nghi phạm nên đã bắt giữ Hùng. Trước cơ quan công an, bước đầu Hùng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.  
Hùng là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội danh: Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép và tham gia đánh bạc.
Tuấn Long (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null