Từ khóa: huyện Phù Mỹ

Anh hùng Võ Tiệu và lá cờ nhuộm máu

Anh hùng Võ Tiệu và lá cờ nhuộm máu

(GLO)- Trong bài viết này, tôi xin được kể về khí tiết của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiệu-cựu tù chính trị yêu nước, nguyên Bí thư Huyện ủy Mang Yang. Ông là người đã dùng máu của mình và đồng đội để nhuộm vải làm cờ Tổ quốc tại Lễ truy điệu Bác năm 1969 ở Trại giam tù binh Cộng sản Phú Quốc. Từ hành động anh hùng ấy cùng với lòng quả cảm, ông đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang truy phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 25-4-2015.
Những "đường cong" của biển

Những "đường cong" của biển

(GLO)- Nếu bình minh ở Tây Nguyên đầy sương mù với những tia nắng rây xuyên qua mây, xuyên qua những rừng thông bạt ngàn làm nao lòng du khách thì Bình Định đón bình minh trong sự lấp lánh của biển. Nếu hoàng hôn Tây Nguyên với ráng chiều rải thảm óng vàng trên thảo nguyên xanh thì phố biển lại chia tay với tia nắng chiều muộn từ khe núi còn quyến luyến với những cung đường của biển.
Hai mảnh đời xa lạ sống nương tựa nhau hơn 1/3 thế kỷ

Hai mảnh đời xa lạ sống nương tựa nhau hơn 1/3 thế kỷ

(GLO)- Hai con người đến từ hai vùng quê khác nhau nhưng hoàn cảnh khiến họ phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Gần 40 năm nay, họ sống bên nhau với một thứ tình cảm trong trẻo như anh em, bè bạn… Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Diệu (73 tuổi) và ông Trần Văn Cầu (99 tuổi), tại xóm núi Đập Lồi, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Bài 2: Giữ vững khí tiết trước nanh vuốt kẻ thù

Bài 2: Giữ vững khí tiết trước nanh vuốt kẻ thù

(GLO)- Ấy là chúng tôi muốn nói đến khí tiết của những người cộng sản kiên trung, những người cả cuộc đời họ hiến dâng cho cách mạng. Dù nơi đâu, lúc gian khổ, khó khăn, trong chiến đấu, hay sống giữa nanh vuốt kẻ thù-nhà tù của Mỹ-Ngụy thì tấm lòng và khí tiết của họ vẫn luôn được giữ vững:”Lãnh riêng chết để dành chung kiếp sống” vì dân vì Đảng.
Bình Định: Bắt khẩn cấp tên nghịch tử đánh chết mẹ ruột

Bình Định: Bắt khẩn cấp tên nghịch tử đánh chết mẹ ruột

(GLO)- Sáng ngày 3-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ đã thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cư, 36 tuổi, ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Nạn nhân trong vụ án này là bà Trần Thị Mùi, 72 tuổi, mẹ ruột của Cư.
Bắt tạm giam đứa cháu bất nhân sát hại bà ngoại

Bắt tạm giam đứa cháu bất nhân sát hại bà ngoại

(GLO)- Chiều ngày 29-1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã bắt được tên Trần Tuấn Tú (22 tuổi , ở thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ), thủ phạm đã gây nên cái chết cho bà ngoại của mình bà là N.T.T. (82 tuổi) ở cùng địa phương.
Các đối tượng cuối cùng bị bắt

Các đối tượng cuối cùng bị bắt

(GLO)- Chiều 11-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã bắt tạm giam 2 đối tượng Trương Đình Hào (SN 1993, trú thôn Tú Dương, xã Mỹ Hiệp) và Trần Thiện Thanh (SN 1988, trú thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, vừa mãn hạn tù) về tội cố ý gây thương tích. Đây là những đối tượng cuối cùng trong nhóm côn đồ đánh Phó Công an xã bị bắt.
Kẻ cướp giật ở các tiệm vàng từ Pleiku xuống Bình Định vừa bị bắt

Kẻ cướp giật ở các tiệm vàng từ Pleiku xuống Bình Định vừa bị bắt

(GLO)- Ngày 7-9, Thượng tá Đào Thành Long-Phó Trưởng Công an thị xã An Nhơn cho biết, tối ngày 6-9, tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Công an thị xã An Nhơn đã bắt giữ Trần Viết Ân, 34 tuổi, trú xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nghi can gây ra nhiều vụ cướp giật tại các tiệm vàng trên địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai..
Chuyện buồn của bé Tâm

Chuyện buồn của bé Tâm

(GLO)- Đang tuổi ăn tuổi lớn, xinh tươi với nhiều hoài bão tốt đẹp vậy mà căn bệnh đứt mạch máu não đã và đang giết dần, giết mòn cô học trò giỏi Phan Thị Thanh Tâm (lớp 9A2, Trường THCS Ia Ly, huyện Chư Pah). Giờ đây, sau nhiều tháng trời chật vật chữa trị khắp nơi, Tâm được các bác sĩ cho về nhà. Em nằm đó không buồn, không vui, không cảm nhận được sự việc xung quanh nhưng có lẽ ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn em đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc…
Những người trồng chè đầu tiên trên đất Biển Hồ

Những người trồng chè đầu tiên trên đất Biển Hồ

(GLO)- Qua khỏi những rừng thông thẳng tắp, những đồi chè xanh ngắt của Biển Hồ chè, thôn 2, xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) dần hiện ra với những mái nhà nhấp nhô, im lìm dưới nắng trưa. Đây là nơi định cư của hơn 100 công nhân được người Pháp mộ từ các tỉnh lân cận về làm công nhân đồn điền chè Biển Hồ, là những người kinh Việt tiên phong đặt chân lên mảnh đất đỏ bazan này trước ngày giải phóng đất nước.