Bình Định: Nữ chủ quán nghèo nhặt được 20 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chị Nguyễn Thị Kiệp có chồng đi làm biển, chị ở nhà làm nghề bán bún tôm nuôi 3 con và mẹ chồng già hay đau bệnh. Tuy nghèo khó nhưng khi nhặt được 20 triệu đồng, chị đã tìm trả lại cho người đánh rơi.
Sáng 23.3, chị Nguyễn Thị Kiệp (40 tuổi, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) đã trao lại số tiền vừa nhặt được cho người đánh rơi là chị Phan Thị Ái (50 tuổi, ở cùng thôn) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Chị Kiệp kiểm tra số tiền vừa nhặt được. Ảnh: Trà Quang
Chị Kiệp kiểm tra số tiền vừa nhặt được. Ảnh: Trà Quang
Trước đó, sáng 22.3, trên đường đi làm, chị Kiệp phát hiện một gói tiền ai đó đánh rơi, trong đó có 20 triệu đồng. Chị Kiệp đem về kiểm tra và thông báo cho người dân địa phương thì tìm được chị Phan Thị Ái là chủ nhân của số tiền trên.
Số tiền này là của chị Ái đưa cho con gái đem đi trả nợ, trên đường đi do bất cẩn nên con gái chị đã đánh rơi.
Theo Trà Quang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chư Prông chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chư Prông chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Chư Prông được ngăn chặn có hiệu quả. Số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước.

Xót lòng cháu bé mồ côi

Xót lòng cháu bé mồ côi

(GLO)- Mới học lớp 1 nhưng em Nêu (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia ) đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố Nêu qua đời cách đây 6 tháng do bạo bệnh. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tháng 2 vừa qua, mẹ cũng tiếp tục rời xa em.