Huế sẽ có đường đi bộ hoa mai vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đang cùng UBND TP Huế triển khai nghiên cứu, xây dựng tuyến đường đi bộ trồng hoa mai vàng trước Đại Nội Huế.
Vườn mai trước Kinh thành Huế thu hút rất đông người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến chụp ảnh, ngắm hoa trước Tết Nguyên đán - Ảnh: AN NHIÊN
Vườn mai trước Kinh thành Huế thu hút rất đông người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến chụp ảnh, ngắm hoa trước Tết Nguyên đán - Ảnh: AN NHIÊN
Chiều 13-2, ông Võ Lê Nhật, giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết thông tin trên. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất chủ trương thực hiện tuyến đường đi bộ trong công viên trước Đại Nội Huế.
Ông Nhật cho biết tại buổi đi khảo sát, các bên đã thống nhất việc trồng hoàng mai dọc tuyến đường đi bộ này. Cung đường đi bộ phía sau 2 nhà để súng "Cửu vị thần công" đặt trước cửa Quảng Đức và Cửa Ngăn (Kinh thành Huế).
Đến mùa xuân, khi đường mai này nở hoa sẽ đem lại một khung cảnh đậm sắc xuân với màu vàng của hoa mai xứ Huế tỏa khắp.
Theo ông Nhật, hiện các đơn vị đang khảo sát giá để mua hoa hoàng mai Huế về trồng. Kinh phí của việc xây dựng đường hoa mai được lấy từ nguồn xã hội hóa.
Trước đó, Trung tâm công viên cây xanh TP Huế đã cải tạo và trồng một vườn mai vàng trước khu vực Kinh thành Huế. Đây đã trở thành điểm check-in của người dân xứ Huế, đặc biệt là các bạn trẻ đến để ngắm hoa, chụp ảnh vào trước Tết Nguyên đán.
Theo NHẬT LINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null