Hội An tuyệt đẹp trong ảnh check-in của các hoa hậu thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, Hoa hậu Pia Wurtzbach đăng ảnh check-in tại Hội An khiến người hâm mộ thích thú. Trước đó, nhiều bóng hồng khác cũng chọn địa danh nổi tiếng này làm chốn nghỉ chân.

 
 



Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach bất ngờ chia sẻ hình ảnh du lịch Hội An (Quảng Nam) lên trang cá nhân khiến người hâm mộ tò mò. Nữ hoàng sắc đẹp Philippines hào hứng chia sẻ ảnh thưởng thức cà phê, khoe sắc bên lồng đèn. Người đẹp viết "Xin chào" bằng tiếng Việt và chia sẻ: "Tôi đi tản bộ trên những con đường hoài cổ ở Hội An. Tôi rất háo hức khi lần đầu được trải nghiệm lễ hội đèn lồng. Hy vọng nó sẽ mang lại nhiều may mắn". Ảnh: Piawurtzbach.

 

 




Trong hành trình khám phá phố cổ của đất Quảng, Wurtzbach còn diện bộ áo dài màu hồng nhẹ nhàng, đầu đội nón lá. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi xinh đẹp, nữ tính và dịu dàng trong bộ trang phục truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Piawurtzbach.

 

 




Khoảng 3 tháng trước, Carolyn Carter (Miss US Virgin 2016), đã dành thời gian đi dọc dải đất hình chữ S để khám phá hết vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam. Dừng chân tại Hội An, cô cho biết đã chuẩn bị trước kế hoạch để khám phá miền đất cổ tại xứ Quảng. Ảnh: Carolyn Carter.

 

 



Ngoài việc thăm thú Hội An, Miss US Virgin 2016 còn tận hưởng những giây phút thư giãn tại một resort cao cấp. Cô không giấu nổi sự thích thú khi chia sẻ lên trang cá nhân: "Tôi thật sự đắm mình trong chiếc bồn tắm có 50 cây sả, 400 đóa hồng và 20 quả chanh này". Ảnh: Carolyn Carter.

 

 



Chuyến du lịch của Kiran Jassal, Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2016, diễn ra vào đầu tháng 5 năm nay. Trong lần đặt chân đến Việt Nam này, Kiran Jassal đã dành thời gian thăm thú Hội An, Đà Nẵng, Hạ Long và Hà Nội. Tại Hội An, cô đã chụp lại một bức ảnh ở phố cổ kèm theo lời chú thích: "Bước xuống những con đường đẹp ở Hội An". Ảnh: Kiran_jassal.

 

 




Trước đó, người đẹp Malaysia còn đăng ảnh check-in tại một hồ bơi ở Đà Nẵng cùng dòng caption: "Không thể làm ninja thì chuyển hướng sang nghề cứu hộ vậy". Ảnh: Kiran_jassal.

 

 




Lùi về quá khứ khoảng 4 năm trước, Honey Lee, Hoa hậu Hàn Quốc 2006, đã có chuyến công tác ở Hội An và Đà Nẵng. Sau giờ làm việc, người đẹp xứ kim chi đã dành thời gian thăm thú cảnh đẹp của phố Hội. Khi đó, cô hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc thú vị lên trang cá nhân của mình. Ảnh: Honey_lee32.
 

Hoài Thương (zing)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null