Hoa vàng mùa Bunpimay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng 4-2009, tôi đã có dịp cùng các bạn thời trung học du lịch sang Lào vào những ngày Tết cổ truyền (còn gọi là Bunpimay). Bên cạnh lễ hội té nước nổi tiếng ở đất nước Triệu Voi thì những du khách như chúng tôi không thể nào quên được sắc màu vàng rực của loài hoa Dok Khun xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi, từ đường phố cho đến sân chùa, khách sạn, trước mỗi hiên nhà. Từ thủ đô Viêng Chăn ngược lên cố đô Luang Prabang rồi trở vào các tỉnh, thành phía Nam như: Savanakhet, Paksé, Attapeu… đến đâu cũng có thể bị mê hoặc bởi loài hoa này với triệu triệu chùm hoa vàng dài vút cong, nhìn xa như những chiếc đèn lồng màu vàng buông lơi trong gió.
Hoa Dok Khun còn có nhiều tên gọi: mai muộn, muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, bò cạp vàng, bò cạp nước, cây xuân muộn, hoa lồng đèn, mai dây, ô môi… Đây là loài hoa có nguồn gốc ở phía Nam châu Á, từ miền Nam Pakistan kéo dài về phía Đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á rồi về phía Nam tới Sri Lanka. Cây cao khoảng chục mét, tán rộng, hoa có màu vàng rực nở thành chùm rủ xuống kín cả tán cây rất đẹp.
Ở Thái Lan, chúng có tên là Dok Khuen và được tôn vinh là quốc hoa, màu vàng của hoa tượng trưng cho Hoàng gia Thái. Ở Ấn Độ, chúng có tên là Kanikkonna là biểu tượng của bang Kerala và được gọi là Amaltas. Sắc vàng Amaltas không thể thiếu trong những nghi thức quan trọng của lễ hội Vishu (lễ hội màu sắc) diễn ra vào cuối tháng 3 hàng năm để ăn mừng cái thiện thắng cái ác và bày tỏ lòng sùng bái đối với vị thần Vishu của người Ấn theo đạo Hindu. Ở Việt Nam, chúng mọc trong rừng thưa ở các tỉnh Bắc Tây Nguyên và trên thị trường cây cảnh, mang cái tên Osaka hoa vàng. Những năm gần đây, nhiều thành phố như: Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh cũng đã trồng hoa này dọc phố. Vào mùa hoa nở, cả một không gian rộng lớn ngập tràn sắc vàng rực rỡ rất đẹp mắt.
Hoa Dok Khun. Ảnh: K.N.B
Hoa Dok Khun. Ảnh: K.N.B
Tết cổ truyền Bunpimay của người Lào diễn ra từ ngày 14 đến 16-4 Dương lịch hàng năm. Trong mấy ngày Tết, cùng với phong tục té nước, cột chỉ cổ tay, phóng sinh…, người Lào thường hái hoa Dok Khun buộc trước sân chùa, gắn vào xe hay treo trong nhà để cầu may.
Tôi có người bạn rất thân đã từng sang làm việc nhiều năm ở thành phố thủ phủ phía Nam Lào là Paksé thuộc tỉnh Chămpasak. Về nước đã lâu nhưng cứ đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì bạn lại bần thần nhớ không khí mùa Bunpimay và màu vàng Dok Khun bên Lào. Như các đô thị khác, những năm gần đây, Phố núi Pleiku cũng đã có hoa Dok Khun trên một vài đường phố như: Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực, đặc biệt đường Thống Nhất có đến mấy cây, cứ vào độ này lại rủ vàng hai bên đường, cả trên mặt đất cũng chuyển sắc vàng mai hoa rụng lớp lớp. Sáng sáng, bạn tôi lại thơ thẩn trên đường Thống Nhất ngắm hoa nhớ những mùa Tết Bunpimay của một thời đã xa…
Với tôi, chút kỷ niệm trong lần đến thăm xứ sở Triệu Voi vào mùa Dok Khun bung hoa cũng làm tôi xao xuyến khi gặp sắc vàng trên con đường hàng ngày đi về. Cái màu vàng thật khó tả bởi nó như mai vàng của ta nhưng lại nở chùm chùm quyến rũ trong những ngày cuối xuân đầu hạ.
Bất chợt cứ tưởng như có một mùa Bunpimay ở đâu đây…
THANH PHONG

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null