(GLO)- Chỉ trong 1 đêm, xóm tôi có đến 3 con chó bị mất trộm. Đáng chú ý, trong số đó có 1 con becgie và 2 con chó cảnh nhập ngoại. Mỗi con có giá từ 3 đến 10 triệu đồng. Riêng số chó cỏ thì không hề hấn gì. Vì vậy, nhiều người cho rằng, kẻ gian không phải trộm để bán cho các quán thịt chó như trước đây, mà chuyển đi nơi khác bán lại cho người có nhu cầu nuôi.
(GLO)- Lợi dụng sơ hở của bảo vệ, nhóm 4 công nhân của Nông trường chuối thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai (chi nhánh xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trộm cắp 132 buồng chuối để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Phiên tòa xét xử vụ giết người mà nạn nhân là 'cẩu tặc' tại TP.Đà Nẵng trung tuần tháng 3 vừa qua để lại nhiều suy ngẫm khi nhiều người trong làng kéo đến tòa án ủng hộ bị cáo và dồn sự phẫn nộ về… nạn nhân.
Biết tài sản trộm cắp mà có nhưng không ít đối tượng ham rẻ, vẫn mua đồ gian về để sử dụng hoặc bán lại kiếm lời thì đó là hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.