Hàng loạt vũ khí trong nhà nhóm thanh niên chém 3 công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) tạm giữ 8 thanh niên và thu giữ nhiều vũ khí tại nhà của nhóm chém 3 công an bị thương, cướp súng.
Sáng 2/10, Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) đã tạm giữ 8 thanh niên để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Nhóm trên bị tạm giữ để làm rõ việc chém 3 công an bị thương, cướp súng bắn đạn cao su diễn ra 7 ngày trước.
Liên quan đến vụ việc, công an khám xét khẩn cấp chỗ của họ, thu giữ còng số 8, roi điện, nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng. Nhà chức trách cũng thu hồi súng bắn đạn cao su mà nhóm trên đã giật của công an trước đó.
Khuya 25/9, Công an thị trấn Đắk Hà nhận được tin báo trước quán karaoke Storm (tổ dân phố 3A, thị trấn Đắk Hà) xảy ra vụ đánh nhau.
Lúc này, Công an thị trấn Đắk Hà cử thiếu úy Phạm Xuân Biển và thượng sĩ Trịnh Hoàng Tiến đến hiện trường giải quyết vụ việc.
 
Nhóm thanh niên dùng dao chém 3 công an bị thương. Ảnh: Cắt từ clip.
Khi lực lượng chức năng xuất hiện, hơn 10 thanh niên đã chặn đầu xe, bao vây cản trở công an làm nhiệm vụ. Để giải tán đám đông, thiếu úy Biển đã bắn 3 phát súng chỉ thiên.
Tuy nhiên, nhóm trên không giải tán mà cầm dao chém, cướp gậy đánh trả khiến hai công an bị thương. Sau đó, nhóm trên giật khẩu súng bắn đạn cao su của công an.
Xong việc, một thanh niên trong nhóm trên đến cơ sở y tế để khâu vết thương. Lúc này, trung úy Đoàn Mạnh Vương (Công an thị trấn Đắk Hà) đưa 2 cán bộ bị thương đi cấp cứu.
Tại đây, nhóm trên tiếp tục dùng hung khí tấn công khiến trung úy Vương bị thương.
Tại bệnh viện, thượng sĩ Tiến được chẩn đoán bị 8 vết chém. Công an xác định Vũ Văn Văn (32 tuổi) và Nguyễn Phi Lanh (28 tuổi, cùng ngụ thị trấn Đắk Hà) cầm đầu vụ tấn công trên
Theo Công an huyện Đắk Hà, ngoài Văn và Lanh, đến nay lực lượng chức năng đã truy bắt thêm 3 thanh niên và vận động 3 tên khác ra đầu thú.
Cao Nguyên (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null