Hai phụ nữ hái rau muống, tử vong nghi do điện giật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai người phụ nữ tử vong tại khu vực đập nước Phú Xuân (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk).

Ngày 22/3, Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân hai người phụ nữ tử vong tại đập nước Bình Minh (thị trấn Krông Năng).

Trước đó, sáng 21/3, chị H Rĩ Niê (SN 1988) và bà H Yin Mlô (SN 1957), cùng trú tại xã Ea Yông, thị xã Buôn Hồ đến đập nước Bình Minh hái rau muống.

Ông Thẩm Văn Nhất (SN 1968, trú thôn Bình Minh, thị trấn Krông Năng) có đặt một máy bơm nước ở khu vực đập Bình Minh để bơm tưới cà phê từ tháng 1/2024. Khoảng 9 giờ ngày 21/3, ông Nhất bật cầu dao điện khởi động máy bơm nước để tưới cà phê.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, ông Nhất ngắt cầu dao điện và đi kiểm tra máy bơm, phát hiện hai người phụ nữ chết tại khu vực đặt máy. Sau đó, ông Nhất đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng rồi di chuyển bơm đến hồ nước bên cạnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Krông Năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân khiến hai người phụ nữ tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người phụ nữ tử vong nghi do điện từ máy bơm bị rò rỉ ra nước gây giật.

Hiện Công an huyện Krông Năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Ea Yông, hai người phụ nữ tử vong là hàng xóm. Chính quyền địa phương đang thăm viếng, động viên gia đình các nạn nhân tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null