Giới trẻ mê mẩn bởi con đường đầy hoàng mai xứ Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua, vườn hoàng mai dọc đường Lê Duẩn (TP. Huế) nở rộ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhiều người tìm tới đây để chụp cho mình những bức ảnh ưng ý nhất, đặc biệt là giới trẻ.

Dù còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý, nhưng vườn hoàng mai do Trung tâm Công viên cây xanh Huế quản lý (đường Lê Duẩn, TP. Huế) đã nở rộ.
Dù còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý, nhưng vườn hoàng mai do Trung tâm Công viên cây xanh Huế quản lý (đường Lê Duẩn, TP. Huế) đã nở rộ.
 
 Vườn mai dưới ánh nắng vàng càng thêm nổi bật khiến những ai đi qua đoạn đường này cũng phải trầm trồ vì một năm mới có một lần. Ảnh: PĐ.
Vườn mai dưới ánh nắng vàng càng thêm nổi bật khiến những ai đi qua đoạn đường này cũng phải trầm trồ vì một năm mới có một lần. Ảnh: PĐ.
 
 
Nhiều gia đình đã tìm tới đây lựa chọn những gốc mai đẹp, chụp cho mình những tấm hình ưng ý nhất.
Nhiều gia đình đã tìm tới đây lựa chọn những gốc mai đẹp, chụp cho mình những tấm hình ưng ý nhất.
 
 
 
Đặc biệt, nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống có cả ê kip nhiếp ảnh chuyên nghiệp đi theo để chụp ảnh. Ảnh: PĐ.
Đặc biệt, nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống có cả ê kip nhiếp ảnh chuyên nghiệp đi theo để chụp ảnh. Ảnh: PĐ.
 Vẻ đẹp vườn mai còn thu hút nhiều trẻ em, những người lớn tuổi. Ảnh: PĐ.
Vẻ đẹp vườn mai còn thu hút nhiều trẻ em, những người lớn tuổi. Ảnh: PĐ.
 
 Vườn hoàng mai có 150 gốc, không có ai bảo vệ nhưng những người đến đây đều có chung một ý thức là chỉ chụp ảnh chứ không xảy xa tình trạng ngắt hoa, bẻ cành. Ảnh: PĐ.
Vườn hoàng mai có 150 gốc, không có ai bảo vệ nhưng những người đến đây đều có chung một ý thức là chỉ chụp ảnh chứ không xảy xa tình trạng ngắt hoa, bẻ cành. Ảnh: PĐ.

https://laodong.vn/photo/gioi-tre-me-man-boi-con-duong-day-hoang-mai-xu-hue-778269.ldo

Theo PHÚC ĐẠT (Báo Lao Động)
 

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null