Gia Lai: Phát hiện cây gỗ sưa "khủng" bị vùi lấp dưới lòng đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-9, ông Đinh Văn Ble-Phó Chủ tịch UBND xã Krong (huyện Kbang, Gia Lai) xác nhận, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện 1 cây gỗ sưa quý hiếm có kích thước lớn, giá trị hàng tỷ đồng.

 Khu vực sông Ba người dân tìm được cây gỗ sưa có kích thước khủng. Ảnh: Chí Hào
Khu vực sông Ba người dân tìm được cây gỗ sưa có kích thước lớn. Ảnh: Chí Hào



Theo tìm hiểu của P.V Báo Gia Lai Điện tử, khoảng 17 giờ ngày 13-9, người dân phát hiện 1 cây gỗ sưa dài 8 m, đường kính 0,4 mét bị đất đá vùi lấp tại bờ sông Ba, đoạn chảy qua làng Sing nên đã huy động nhân lực tiến hành đào bới. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, người dân đã đưa được cây gỗ sưa lên khỏi mặt đất và bán cho một thương lái ở địa phương khác. Ngay sau đó, người này đã dùng ô tô chở cây gỗ sưa đi. Theo nhận định của lãnh đạo xã Krong, cây gỗ sưa này có thể trôi về từ trên núi cao và bị đất đá vùi lấp đã nhiều năm. Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến lãnh đạo địa phương bất ngờ, chỉ đến khi xong xuôi thì mới nắm được thông tin.

Anh Đinh Thơi (làng Sing), người trực tiếp đào và đưa cây gỗ sưa lên bờ, cho biết: Khi phát hiện, 12 hộ dân trong làng tiến hành đào, đưa cây gỗ lên rồi bán cho thương lái với giá 600 triệu đồng. Ngoài số tiền này, thương lái còn trả 500 triệu đồng cho người chủ đất nơi cây gỗ sưa được đào lên. Cũng theo anh Thơi, sau đó, anh nghe tin thương lái này đã bán cây gỗ sưa được 5,9 tỷ đồng.

Người dân dựng lán trại bên bờ sông để xăm tìm gỗ. Ảnh: Chí Hào
Người dân dựng lán trại bên bờ sông để xăm tìm gỗ. Ảnh: Chí Hào



Ngay sau khi đào được cây gỗ sưa, tại khu vực này, người dân tiếp tục tìm thấy một cây gỗ khác có kích thước còn lớn hơn. Tuy nhiên, theo anh Thơi, cây gỗ được tìm thấy sau này được vận chuyển đi đâu, bán cho ai thì anh không rõ. Bởi lẽ, sau khi phát hiện cây gỗ sưa đầu tiên, có một số đối tượng đến đe dọa nên dân làng không dám trở lại khu vực này.

Khu vực bờ sông bị xăm nham nhở để tìm gỗ quý. Ảnh: Chí Hào
Khu vực bờ sông bị xăm nham nhở để tìm gỗ quý. Ảnh: Chí Hào



Tại khu vực cây gỗ sưa được tìm thấy, theo ghi nhận của P.V, một số người dân đã dựng lán trại và dùng máy móc xăm dọc bờ sông để tìm gỗ. Liên quan đến việc này, ông Trương Thanh Hà-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang-cho biết: Hạt đã nắm được thông tin vụ việc do kiểm lâm địa bàn điện thoại về. Đơn vị đang yêu cầu cán bộ kiểm lâm địa bàn báo cáo bằng văn bản để theo dõi tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra khu vực này vì người dân nghe tin kéo về làng Sing khá đông, nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

 Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null