Gia Lai: Khai mạc triển lãm "Da cam-Lương tri và công lý"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thiết thực kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2019) và hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10-8), sáng ngày 18-7, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Da cam-Lương tri và công lý”. 
Dự triển lãm về phía Trung ương có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh-nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường-Phó Chính ủy Quân đoàn 3; Đại tá Trịnh Thành Đồng-Phó Chính ủy Binh chủng Hóa học. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh và hơn 300 đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang và nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn toàn tỉnh.
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Hà Phương
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Hà Phương
Triển lãm do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Bộ Tư lệnh Binh chủng hóa học, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nạn nhân chất độc hóa học da cam/dioxin tỉnh Gia Lai, Bảo tàng Binh chủng hóa học, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Bảo tàng Quân đoàn 3 tổ chức triển lãm chuyên đề “Da cam-Lương tri và công lý” Pleiku năm 2019.
Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh, hơn 100 hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt Nam và công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường… Triển lãm được chia làm 5 phần: Thảm họa da cam, nỗi đau da cam; Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học; hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và hành trình đòi công lý; những tấm gương vượt khó vươn lên, những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam; tỉnh Gia Lai khắc phục thảm họa da cam và hoạt động của Tỉnh hội Gia Lai. Trong đó, trưng bày những hình ảnh về các làng mạc, rừng núi, sông ngòi không còn sự sống, những con người bị dị dạng do hậu quả của chất độc da cam và những hình ảnh đẹp của các nạn nhân trên con đường vượt lên số phận; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các nạn nhân da cam…
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh-Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hà Phương
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh-Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hà Phương
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh-Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: “Trên địa bàn Tây Nguyên, nơi cách đây 58 năm, ngày 10-8-1961, quân đội Mỹ đã tiến hành chuyến bay phun rải chất độc đầu tiên, mở đầu cuộc chiến tranh hóa học dài ngày nhất, có quy mô lớn nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Thông qua các hình ảnh và hiện vật giúp người xem hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam; về những cố gắng lớn lao của quân và dân cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; nêu gương những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam, những gương vượt khó vươn lên”.
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại lễ khai mạc. Ảnh: Hà Phương
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại lễ khai mạc. Ảnh: Hà Phương
Tại triển lãm, các tổ chức, cá nhân ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai gần 200 triệu đồng và Công đoàn Sở Văn hóa-Thể thao TP. Hồ Chí Minh cũng tặng 100 phần quà (mỗi phần quà 1 triệu đồng tiền mặt) cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai.
Triển lãm khắc họa rõ nét hơn về tác hại của chiến tranh hóa học, từ đó kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến ngày 20-8.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

null