Gia Lai: Gặp mặt đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-1, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà động viên đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam lần thứ X. Ảnh: Lam Nguyên
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà động viên đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam lần thứ X. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà cho 3 thành viên trong đoàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch động viên đoàn thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao tại Đại hội.

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động văn hóa-văn nghệ tỉnh nhà, đồng thời khẳng định sẽ phản ánh đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ Gia Lai đến Đại hội trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo để ngày càng có nhiều tác phẩm hay trong thời gian tới.  
 

LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhà thơ Hữu Loan ở Pleiku

Gặp nhà thơ Hữu Loan ở Pleiku

(GLO)- Cuối năm 1988, tôi đang làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai-Kon Tum thì được các bạn bên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh cho biết: Nhà thơ Hữu Loan đến phố núi Pleiku và muốn gặp anh chị em văn nghệ sĩ.

Chờ tín hiệu vui

Chờ tín hiệu vui

Thông tin từ nhà đấu giá Sotheby’s cho biết, tác phẩm tranh sơn dầu “Les Chanteuses de Campagne” (tạm dịch: Người hát dân ca) của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, sẽ được đưa lên phiên đấu giá tại Paris vào ngày 14-6.
Biến giấy vụn thành… tranh

Biến giấy vụn thành… tranh

(GLO)- Chỉ với hộp hồ dán, xấp giấy báo vụn, cuốn lịch cũ cùng tâm hồn nghệ sĩ, ông Diệp Năng Thông (SN 1936, số 31 Lê Lợi, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã tạo ra hàng trăm bức tranh sống động về quê hương, đất nước.
Lữ Hồng: Từ ô cửa đến những chân trời

Lữ Hồng: Từ ô cửa đến những chân trời

(GLO)- Đầu tháng 6 này, Lữ Hồng ra mắt tập thơ mới nhất mang tên “Ô cửa vẫn sáng đèn” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). 50 bài trong tập là man mác nỗi lòng của người ngoài 30 tuổi, đã đủ cho những rắn rỏi nhìn nhận, soi rọi vào mình và thế giới xung quanh.